thethaovanhoa.vn

Nguội !

16/05/2009 08:12 GMT+7

Tuần qua, người hâm mộ chứng kiến cảnh ẩu đả của cầu thủ HAGL và B.Bình Dương trên VTV mà ngán ngẩm vì những cú ra đòn thật ác .

(TT&VH cuối tuần) - Tuần qua, người hâm mộ chứng kiến cảnh ẩu đả của cầu thủ HAGL và B.Bình Dương trên VTV mà ngán ngẩm vì những cú ra đòn thật ác. Mọi hy vọng vào sự công tâm của những nhà làm luật cuối cùng lại trở thành nỗi thất vọng lớn…

Sau bản án của tiểu ban kỷ luật VFF, nhiều người thất vọng và tự hỏi việc phạt nguội không còn tác dụng nữa, hay chính cái đầu của những nhà làm luật đã nguội và "miễn nhiễm" với việc phải ra thông báo kỷ luật?.
Cũng có giả thiết đặt ra rằng nếu đấy không phải là cuộc ẩu đả của hai đội HAGL và B.Bình Dương thì có thể đã có những bản án gắt gao hơn đúng với những lời tuyên bố của ông trưởng tiểu ban kỷ luật.

Việc kết luận chẳng có gì đáng để xử vì những người cần xử thì trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút thẻ đỏ hết rồi là một cách lập luận thiếu tinh thần trách nhiệm của những người có nhiệm vụ gìn giữ sự nghiêm minh.
 
Vụ ẩu đã diễn ra công khai và ầm ĩ trên các phương tiện thông tin, nhưng với BTC và tiểu ban kỷ luật VFF đã nguội thì không có gì. Ảnh: HÀ CHÍNH – ANH HUY

Công bằng mà nói thì thời gian qua tiểu ban này đã phải liên tục làm việc với nhiều sự cố và nhiều bản án rất nặng, nhưng sau đó thì phần “giải án” để giảm án cũng rất đại trà. Từ vụ hàng loạt tuyển thủ U23 bán độ đến việc “giải cứu” những cầu thủ mà các đội bóng cầu cạnh và cả cách lý giải của những nhà làm luật không cho thấy sự hợp lý mà chỉ cho ra những dấu hỏi quanh cái vòng tròn khép kín của tiểu ban kỷ luật của VFF.

Theo kết luận từ vụ ẩu đả và làm loạn ở sân Pleiku cho thấy sự việc ấy được tiểu ban kỷ luật của VFF cho là không lớn và chỉ đáng dừng lại ở 3 chiếc thẻ nguội sau trận đấu. Họ không nghĩ rằng chuyện đấm đá và giật cùi chỏ, cùng những lời hăm dọa kiểu xã hội đen ấy có thể sẽ châm ngòi cho nhiều vụ làm loạn tiếp theo trên các sân cỏ mà cầu thủ vừa qua được dung túng. Và như thế, chắc chắn họ cũng không hình dung được những nụ cười từ những nhân vật ẩu đả hăng nhất, nhưng thoát nạn và càng không thể hình dung được tác hại của những hành vi ấy đối với giới trẻ, với những em nhỏ luôn xem các tuyển thủ có tham gia ẩu đả hôm ấy là thần tượng.

Ba chiếc thẻ phạt nguội trên sân chưa đủ sự răn đe cần thiết từ một cuộc ẩu đả tập thể. Nhưng cái nguội ấy không đáng lo bằng "sự nguội lạnh" của những nhà làm luật trước những hành vi phản đạo đức của các cầu thủ trên và ngoài sân bóng. "Sự nguội lạnh" ấy sẽ làm nguội luôn niềm tin của những tầng lớp yêu và theo dõi bóng đá.

Đừng trách sân bóng ta không có kỷ cương và cầu thủ sống buông thả không chuyên nghiệp khi cách xử của người lớn lo về công tác kỷ luật cũng không giữ được sự nghiêm khắc cần thiết.

TRÍ DŨNG

Vụ án "ngón tay thối thứ 2" chìm xuồng

Sự nguội lạnh của tiểu ban kỷ luật thể hiện rất rõ ở việc truy án không còn tính quyết liệt và không làm đủ lẫn làm hết trách nhiệm. Bộ phận quan trọng của VFF này xem ra đã không có chút tinh thần hợp tác với báo giới khi được cung cấp những thông tin quan trọng. Điều này rõ ràng đi ngược với quan điểm của FIFA khi đặt giới truyền thông vào vị trí tiền đạo. Chính tiểu ban kỷ luật VFF đã ngó lơ những cung cấp quý báu của giới truyền thông về "ngón tay thối" mà đội trưởng Ngũ Chí Thắng dí vào các cổ động viên nhà CLB TP.HCM.

Hình ảnh báo chí cung cấp thiết nghĩ có giá trị hơn rất nhiều so với những phần mà giám sát không thấy, hay cố tình không thấy. Và tất nhiên không khó để xác định hình ảnh ấy có sử dụng kỹ xảo hay không nếu tiểu ban kỷ luật làm đúng, làm đủ trách nhiệm.

Sắp hết nhiệm kỳ VFF, nhưng rất mong những nhà làm luật đừng sớm "buông súng".
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN