thethaovanhoa.vn

Nếu tôi là ông Chung…

15/05/2009 10:40 GMT+7

Tôi sẽ không giữ lại sơ đồ vận hành cũ kỹ ở Gò Đậu, với ý tưởng 4 – 4 – 2 gần như bất di bất dịch và thêm một trung vệ ngoại (Helio) ở trước cầu môn Thế Anh.

(TT&VH) - Tôi sẽ không giữ lại sơ đồ vận hành cũ kỹ ở Gò Đậu, với ý tưởng 4 – 4 – 2 gần như bất di bất dịch và thêm một trung vệ ngoại (Helio) ở trước cầu môn Thế Anh.

Không có gì phải nghi ngờ, B.BD là tập hợp rất đông các hảo thủ kể cả ngoại binh lẫn nội binh. Sự dư thừa các tài năng cho HLV rất nhiều sự lựa chọn, cả về lối chơi lẫn sơ đồ khi xuất trận. Bất cứ lúc nào, B.BD cũng có thể chơi với nhiều hơn 5 con người trên hàng công (chứ không phải bất di bất dịch từ số 7 – số 11); tùy đối thủ, họ hoàn toàn có khả năng xoay từ 4 – 4 – 2 qua 4 – 3 – 3 hay 3 – 4 – 3. Nhưng trừ ông Hải “lơ”, cả Francisco Vital và quyền HLV Minh Dũng đều đã không làm thế. Chính xác là họ không ý thức hết những lợi thế trong tay.

Thử tưởng tượng, nếu B.BD xuất phát với bộ ba “sát thủ”: Kesley – Mbabazi – Philani, với Trường Giang là người làm bóng?! Cộng thêm Vũ Phong bên hàng lang cánh, sẽ không nhất thiết phải dùng Đức “E’to” hay cầu thủ trẻ Đức Thiện, ngay từ đầu. Lúc này, Helio được đôn lên tuyến 2, với thiên chức đánh chặn; còn nhiệm vụ ở hàng phòng ngự được trao trọn gói cho bộ đôi trung vệ nội. Sự thật là B.BD đã từng rất thành công với 2 cầu thủ nội đá trung vệ (Đình Phước/Văn Hải đá cặp với Như Thành), mà không cần đến cầu thủ ngoại ở tuyến thấp nhất (càng khi họ đã mua về Chí Công). Nhưng đôi khi cầu toàn thái quá khiến HLV Vital luôn dí Helio ở tuyến rất thấp. Khi đá trung vệ, ngoài kỹ năng phất trái bóng thật xa, Helio không phát huy được những tố chất tốt nhất của một chuyên gia thu hồi bóng và phát động tấn công.

Nếu tôi là Mai Đức Chung, tôi sẽ làm mới đội bóng ngay trong ngày ra mắt, để ít nhất chứng minh với người Bình Dương rằng, ông Chung chính là người sẽ tạo sự khác biệt ở Gò Đậu. Hơn nữa, đẳng cấp giữa những người đá chính và đá dự bị của cầu thủ B.BD không chênh lệch quá nhiều. Nhưng theo tìm hiểu của người viết, sẽ không có nét mới nào trong trận đấu chiều nay, bởi ông Chung vốn quen với sự an toàn. HLV Mai Đức Chung vẫn muốn thừa kế, để rồi tính toán rất cẩn thận, mỗi khi cần thay đổi. Và vì thế, B.BD vẫn muôn đời cũ.

Thật lạ, khi những kỳ vọng vào thành công của đội bóng (nếu có), lại chủ yếu vẫn nằm ở nơi các cầu thủ B.BD (tức chỉ cần họ đá đúng sức), chứ không phải HLV của họ, dù ông Chung đã được trải thảm đỏ vời về Gò Đậu.

THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN