thethaovanhoa.vn

Chung Hân Đồng sợ cúm A/H1N1

15/05/2009 09:22 GMT+7

Những ngày này Chung Hân Đồng ra đường với chiếc khẩu trang bịt kín. Cô cũng giống như rất nhiều người Hong Kong vô cùng sợ dịch cúm A/H1N1 đang hoành hành trên thế giới

(TT&VH Online) - Những ngày này Chung Hân Đồng ra đường với chiếc khẩu trang bịt kín. Cô cũng giống như rất nhiều người Hong Kong vô cùng sợ dịch cúm A/H1N1 đang hoành hành trên thế giới. 

Mấy ngày trước, khi xuống sân bay Côn Minh, Chung Hân Đồng cũng bịt khẩu trang kín mít với 6 vệ sĩ bao vây xung quanh để bảo vệ. Còn ngày hôm qua (14/5), Chung Hân Đồng xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh một mình, được biết cô tới đây để tham gia một hoạt động xã hội. Ở Bắc Kinh có vẻ như Chung Hân Đông đi dạo bộ thoải mái hơn nhiều, hoàn toàn khác với một Chung Hân Đồng lúc nào cũng vội vã và né tránh khi đi dạo trên đường phố Hong Kong. Cô dừng lại xem đồ tại nhiều cửa hàng mà không sợ bị mọi người chú ý, chỉ trỏ hay túm lại để chụp ảnh. Trong vòng hai tháng nay, Chung Hân Đồng đã 3 lần tới Bắc Kinh.  
Chung Hân Đồng khi xuống sân bay Côn Minh cách đây ít ngày
(nguồn ảnh Baidu)
Chung Hân Đồng trên đường phố Bắc Kinh
Dạo phố mà không sợ bị "dòm ngó"
Chung Hân Đồng đi dạo một mình
Đứng đợi tàu điện ngầm
 
Hiền Thương (Theo 163)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN