Việc các nhân vật danh tiếng có con bằng cách nhờ người đẻ thuê và không hề ngại ngùng công khai về điều đó ngày càng “thịnh hành” ở Hollywood. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi: phải chăng vì họ muốn giữ vóc dáng và sự nghiệp?
(TT&VH) - Sarah Jessica Parker, diễn viên chính của bộ phim ăn khách Sex And The City, và chồng là Matthew Broderick vừa thông báo họ sẽ đón một cặp song sinh vào mùa Hè năm nay thông qua việc thuê người khác đẻ hộ. Việc các nhân vật danh tiếng có con bằng cách này và không hề ngại ngùng công khai về điều đó ngày càng “thịnh hành” ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Deidre Hall, diễn viên của serie phim truyền hình Days Of Our Lives, được coi là ngôi sao đầu tiên công khai tuyên bố việc thuê người khác mang thai hộ hồi năm 1992. Hall từng sản xuất và đóng vai chính trong một phim truyền hình kể về chặng đường 20 năm chật vật tìm mọi cách để có con của mình, kết thúc bằng việc có hai đứa con nhờ thuê người khác đẻ hộ.
Cũng nhờ “công nghệ mang thai hộ” mà hồi năm 2003, ở tuổi 53, Joan Lunden đã có một cặp song sinh và 2 năm sau bà đón nhận cặp song sinh kế tiếp.
Tuổi tác không phải là vấn đề duy nhất “cản đường” nhiều phụ nữ khi họ muốn sinh con. Trong trường hợp của vợ chồng nhà Grammer, các bác sĩ phát hiện Camille bị mắc hội chứng rối loạn tiêu hóa (IBS), do vậy cô sẽ gặp những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe nếu như cố gắng sinh con. Vì thế mà cặp vợ chồng này đã hai lần nhờ người khác mang thai hộ, với kết quả là họ có được bé gái Mason và bé trai Jude.
