thethaovanhoa.vn

Lyon - Nantes: Những cuộc chia ly

12/05/2009 10:21 GMT+7

Lyon và Nantes, đó là hai tượng đài của bóng đá Pháp, một hiện thân cho quá khứ huy hoàng, một là đại diện của thực tại rực rỡ. Nhưng tương lai màu xám đang phủ bóng lên cả hai, với những cuộc chia ly thật khó tránh khỏi.

(TT&VH) -  Lyon và Nantes, đó là hai tượng đài của bóng đá Pháp, một hiện thân cho quá khứ huy hoàng, một là đại diện của thực tại rực rỡ. Nhưng tương lai màu xám đang phủ bóng lên cả hai, với những cuộc chia ly thật khó tránh khỏi.

“Sư tử” không gầm

Sẽ không thể có thiên đường thứ tám cho người Lyon. Vào thời điểm này, có thể khẳng định chức vô địch thứ tám (liên tiếp) mà “Les Gones” chờ đợi sẽ không bao giờ đến, khi mà đội quân của HLV Claude Puel đang kém ngôi đầu bảng do Marseille nắm giữ tới bảy điểm trước bốn vòng còn lại. Đó là cách biệt quá lớn và Lyon buộc phải chấp nhận một thực tế phũ phàng là cuộc đua giành vương miện của bóng đá Pháp sẽ chỉ diễn ra tay đôi giữa Marseille và Bordeaux. Còn với Lyon, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ vào lúc này là giữ lấy tấm vé dự Champions League mà PSG cũng như Toulouse đang thèm khát và hoàn toàn có khả năng đoạt được.

Thất bại toàn diện ở mùa giải này là một đòn đáu giáng vào tham vọng lớn của ông chủ Jean-Michel Aulas. Không còn chuyện mỗi năm bán đi một (vài) ngôi sao như trước đây, Aulas đã đầu tư mạnh tay để nâng cấp Lyon, trong đó có việc “trảm” Alain Perrin, người mang về cú đúp ở mùa giải trước, trải thảm đỏ rước Puel từ Lille cũng như nhiều cầu thủ tài năng khắp nước Pháp. Đội hình của Lyon có thể còn thua kém nhiều đại gia ở châu Âu nhưng rõ ràng vượt trội hẳn so với phần còn lại của Ligue 1. Nhưng trong bóng đá, lắp ghép hàng loạt ngôi sao lại với nhau không đồng nghĩa với một đội hình chiến thắng.
 
Lyon, thời oanh liệt nay còn đâu!

Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho sự tụt dốc của Lyon, từ chấn thương của các trụ cột cho đến động lực thi đấu. Sau khi đã có bảy danh hiệu liên tiếp, nhiều cầu thủ của Lyon đã không còn hứng thú với những cuộc chinh phục. Aulas hiểu điều đó và đã đem về không ít tân binh, với hy vọng những con người mới sẽ mang lại động lực mới cho Lyon. Nhưng vấn đề là các tân binh này, ngoài thủ môn Hugo Lloris, có quá ít cơ hội được vào sân. Bộ khung của Lyon vẫn chỉ là những con người cũ kỹ và phụ thuộc quá nhiều vào hai vị trí, tiền vệ tổ chức của Juninho và tiền đạo của Karim Benzema. Khi Juninho không tỏa sáng trong vai trò “nhạc trưởng”, khi Benzema không còn ghi bàn với hiệu suất đều đặn, thì Lyon chỉ là một đội bóng hết sức bình thường và có thể thất bại trước bất kỳ đối thủ nào.

“Hoàng yến” gãy cánh

Trước khi bóng đá Pháp rơi vào chuỗi ngày dài dưới sự thống trị của Lyon, Nantes là đội bóng gần nhất leo lên ngôi vô địch. Sau danh hiệu thứ tám giành được vào mùa Hè năm 2001, Nantes đã trao lại ngai vàng cho Lyon và sa sút từ đó. Đến mùa giải 2006-2007, Nantes chịu cú sốc lớn khi lần đầu tiên xuống hạng trong lịch sử. Khi đó, chính Lyon là đội bóng đã tiễn chân “Hoàng yến” về với Ligue 2 bằng trận thắng 3-1 ở vòng đấu cuối cùng của Ligue 1.

Sau một năm nhẫn nhục chịu đựng, Nantes đã trở lại với mái nhà quen thuộc, nhưng không còn là chính mình như những ngày xa xưa. Suốt mùa giải này, Nantes chỉ biết gồng hết sức cho cuộc chiến trụ hạng, hệt như những gì từng xảy ra hai năm trước đó. Nhưng giống như những cột trụ bằng gỗ đã mục nát, sức chống đỡ của Nantes cũng chỉ có hạn. Trước bốn vòng đấu còn lại, Nantes đã sa chân vào nhóm “cầm đèn đỏ”. Nếu không tính đến nhà vô địch Ligue 2 Le Havre, sẽ chính thức xuống hạng sau vòng đấu này, cuộc chiến giành sự sống đang diễn ra quyết liệt giữa Caen (34 điểm), Sochaux (33), Nantes (33) và St. Etienne (33), tượng đài vĩ đại nhất của bóng đá Pháp.

Lyon sẽ chia tay với ngai vàng mà họ đã nắm giữ suốt bảy năm qua, nhưng trước khi thoái vị, “Sư tử” vẫn rất cần điểm để dự Champions League. Một trong những “nguồn thu” điểm của Lyon đến từ Nantes, đội sẽ làm khách ở Gerland đêm nay. Không còn lựa chọn nào khác, Lyon buộc phải đẩy Nantes đến chỗ chết một lần nữa. Cuộc chia tay Ligue 1 của “Hoàng yến” đã đến rất gần.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris - Clerc, Cris, Boumsong, Grosso - Toulalan, Makoun, Juninho - Ederson, Benzema, Mounier.

Nantes: Alonzo - Tall, Poulard, Pierre, Mareval - Moullec, N’Daw, Da Rocha, Vainqueur, Bagayoko Bekamenga.

Đối đầu

07/12/08 Nantes - Lyon 2-1

27/05/07 Lyon - Nantes 3-1

05/08/06 Nantes - Lyon 1-3

18/02/06 Lyon - Nantes 3-1

26/10/05 Nantes - Lyon 1-1

Phong độ

Lyon

02/05/09 VA - Lyon 2-0

24/04/09 Lyon - PSG 0-0

19/04/09 Bordeaux - Lyon 1-0

12/04/09 Lyon - Monaco 2-2

04/04/09 Le Mans - Lyon 1-3

Nantes

03/05/09 Nantes - Le Havre 1-2

26/04/09 Nancy - Nantes 2-0

18/04/09 Nantes - Nice 2-0

11/04/09 Toulouse - Nantes 1-0

04/04/09 Nantes - Lille 0-2

 
Cẩm Mỹ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN