thethaovanhoa.vn

Nhập thế

11/05/2009 12:05 GMT+7

Hình ảnh HLV Mai Đức Chung lâu nay để lại một ấn tượng đẹp trong lòng đồng nghiệp, cũng như khán giả cả nước. Cụ thể, ông luôn ở tâm thế của một kể đóng thế hoàn hảo.

(TT&VH) - Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao. Sự kiện HLV Mai Đức Chung về dẫn dắt Bình Dương chẳng khác gì các đấng hào kiệt xưa nhập thế. Bởi lâu nay, ông Chung đến chốn “lao xao” với tư cách kẻ đóng thế.

Hình ảnh HLV Mai Đức Chung lâu nay để lại một ấn tượng đẹp trong lòng đồng nghiệp, cũng như khán giả cả nước. Cụ thể, ông luôn ở tâm thế của một kể đóng thế hoàn hảo. Ông Chung luôn biết cách để biến mình thành một người hữu dụng và chiếm tiện lợi. Thời trai trẻ, ông đã chứng minh điều đó. Ông là một cầu thủ đa năng, có thể thi đấu nhiều vị trí. Vị trí sở trường là tiền vệ hoặc tiền đạo. Tuy nhiên, khi cần ông cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ hoàn hảo.
 
Khởi đầu sự nghiệp cầu thủ, ông nhận được nhiều lời mời chào của các câu lạc bộ nổi tiếng thời đó như Tổng cục đường sắt, Công an Hà Nội, rốt cuộc ông lại nhận lời về đá sống chết cho một câu lạc bộ ở hạng dưới ít tên tuổi là Xe ca Hà Nội. Phải đến tháng 9 năm 1975, ông mới nhận lời về thi đấu cho Tổng cục Đường sắt và gắn bó cùng CLB này cho đến khi giải nghệ. Cùng với Tổng cục Đường sắt, ông đã giành được chức vô địch Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1980. Ông được triệu tập vào đội tuyển quốc gia (1981 - 82) đi thi đấu nước ngoài. Mấy năm gần đây, Mai Đức Chung đóng thế cho độ tuyển nữ lẫn Olympic QG, ĐTQG dưới thời A.Riedl, Calisto khá hoàn hảo.

Có nghĩa, đến nay, đố ai đánh giá thấp tài năng của ông Chung. Ngoài chuyên môn khó đoán định, khả năng tạo phên dậu quá khéo léo đã khiến thương hiệu của ông Chung ít khi bị suy chuyển. Ngay cả những lần đóng thế, chỉ cần việc ông phàn nàn chế độ tiền lương thưởng của HLV cấp ĐTQG quá hẻo cũng khiến ông được chia sẻ sâu sắc. Ông Chung lại là cán bộ cao cấp của bộ môn bóng đá của UBTDTT cũ lẫn Tổng cục TDTT gần đây, thành tiếng nói của ông rất có trọng lượng.

Thế nên, việc HLV Mai Đức Chung quyết định gạt bỏ chiếc áo quan chức cấp cao của VFF để dấn thân vào cái nghiệp bạc bẽo của nghề HLV có thể coi là sự kiện nóng hổi của đời sống bóng đá nước nhà. Đây là hành động nhập thế thực sự, nếu như ví ông Chung với các đấng hào kiệt nhưng bất đắc dĩ của thời phong kiến.

Chính vì sư sự cẩn trọng đến mức quá khéo léo, lẫn cái mác cán bộ cao cấp khiến cái giá đánh đổi của ông Chung ở B.Bình Dương còn lớn hơn cả HLV Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng. Chỉ riêng việc thoát khỏi cái bóng của đàn anh mà ông Chung rất kính trọng- Lê Thụy Hải thôi đã là cả một sứ mệnh quá sức nặng nề với ông Chung rồi.

Ông Chung ít kinh nghiệm thực tiễn dẫn dắt các CLB trong bối cảnh chuyên nghiệp, đấy là điều không thể phủ nhận. Đấy là rào cản lớn nhất với vị HLV nức tiếng chắc cú và khéo léo ở thời điểm này. Nếu ông không thành công ở Gò Đậu, rất dễ ông sẽ bị thiên hạ dị nghị là ham tiền hoặc đã chán ngán với cái cơ chế làm việc của bóng đá VN hiện nay.

Ông Chung đang đối diện giữa bi kịch của sự nhận thức, xét về ý nghĩa triết học. Cái giá mà ông phải đánh đổi ở cuối đời cầm quân do đó sẽ đắt hơn các đồng nghiệp cùng trang lứa. Bi kịch của sự nhập thế của ông cha ngày xưa vẫn còn nguyên giá trị với ông Chung..

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN