thethaovanhoa.vn

West Ham - Liverpool 0-3: Liverpool lại lên đầu. Nhưng...

10/05/2009 09:10 GMT+7

Liverpool đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mình: rời Upton Park của West Ham với chiến thắng, 3 điểm, chiếm ngôi đầu và gây sức ép lên M.U. Đêm nay, họ sẽ là CĐV nhiệt tình của Man City ở derby thành Manchester.

(TT&VH) - Liverpool đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mình: rời Upton Park của West Ham với chiến thắng, 3 điểm, chiếm ngôi đầu và gây sức ép lên M.U. Đêm nay, họ sẽ là CĐV nhiệt tình của Man City ở derby thành Manchester.

Chuyến hành quân đến sân Upton Park được dự đoán là nhọc nhằn và đầy cạm bẫy. Chính tại nơi đây mùa trước, West Ham đã đánh bại Liverpool trong khi trận lượt đi ở Anfield mùa này kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Dưới sự dẫn dắt của Zola, dù với đội hình chắp vá, West Ham thường thi đấu rất tự tin ở Upton Park. Và đúng là Liverpool không dễ dàng giành quyền kiểm soát trận đấu khi các cầu thủ West Ham không ngần ngại cầm bóng chắc ở khu vực giữa sân, phối hợp nhóm ăn ý và tạo ra không ít cơ hội.
 
Chiến thắng của Liverpool có là quá muộn màng?
 
Nhưng Liverpool vẫn giành chiến thắng nhờ sự khác biệt cực kỳ quan trọng: ngôi sao lớn. Cả 2 bàn thắng mà Liverpool ghi được in đậm dấu ấn cặp Gerrard - Torres. Ở bàn mở tỷ số, ngay ở phút thứ 2, Torres đã có đường chọc khe thông minh cho Gerrard phá bẫy việt vị băng xuống, lừa qua thủ môn Green trước khi đưa bóng vào khung thành trống. Đến phút 38, số phận trận đấu coi như được định đoạt khi Torres bị Boa Morte phạm lỗi trong vòng cấm. Green, một thủ môn nổi tiếng về tài bắng penalty, đã đẩy được cú sút của Gerrard nhưng không thể cản cú đá bồi của thủ quân Liverpool. Và cũng chính Gerrard là người khởi nguồn cho bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 84.

West Ham từng nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua vì mục tiêu giành vé dự Cúp UEFA. Nhưng ngay trước trận đấu, họ đã nhận hung tin rằng có thể không được dự vì vấn đề tài chính. Ông chủ của họ, Bjorgolfur Gudmundsson, đang ngập trong đống nợ 301 triệu bảng, chắc chắn sẽ bán West Ham vào mùa Hè này (thậm chí ông ta còn phải bán ngôi nhà ở Reykjavik - Iceland). Có lẽ bao thông tin ấy khiến West Ham, dù vẫn tự tin, thi đấu mất tập trung và thiếu quyết tâm cao.

Nhưng đó là chuyện của West Ham. Với Liverpool, họ chỉ quan tâm đến số phận của mình. Trong suốt 1 tháng rưỡi qua, Liverpool đáng được khen ngợi về tinh thần chiến đấu và nỗ lực đến giây phút cuối cùng, không buông rơi hy vọng dù mong manh nhất. Còn sống, còn hy vọng. Còn nước, còn tát. 9 trận qua, Liverpool đã thắng đến 8 và hòa 1, tức giành đến 25/27 điểm tối đa.

Nhưng nếu M.U đánh bại Man City đêm nay, mọi nỗ lực của Liverpool sẽ trở nên muộn màng.
 
Đ.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN