thethaovanhoa.vn

Sông Lam Nghệ An – T&T Hà Nội: Cái nợ với Thủ đô

09/05/2009 09:17 GMT+7

Khi HNACB và HPHN xuống hạng thì người hâm mộ Sông Lam thở phào bởi đội bóng của họ không còn phải chống lưng cho bóng đá Thủ đô ở V-League nữa.

(TT&VH) - Khi HNACB và HPHN xuống hạng thì người hâm mộ Sông Lam thở phào bởi đội bóng của họ không còn phải chống lưng cho bóng đá Thủ đô ở V-League nữa. Khi T&T HN xuất hiện và ồn ào mong muốn trở thành thế lực thì người ta cũng mừng, hy vọng nó có thể tự đứng trên 2 chân của mình. Nhưng không phải lúc nào cũng muốn là được.

T&T HN thực sự là đội bóng yếu, tới mức họ không thắng nổi cả những đội bóng chơi như thể chủ thua. T&T HN đặt mục tiêu trở lại (nói đúng ra là vươn lên, vì đã ở đỉnh cao bao giờ đâu mà trở lại) trong giai đoạn hai, nhưng họ cần phải bám được cái đuôi của các đội, tránh bị bỏ lại quá xa. Nói cụ thể, T&T HN đặt mục tiêu phải có điểm ở Vinh dù người ta không nhìn thấy những cơ sở dành cho họ.

Sông Lam giờ đang vào phom, đá 4 trận không bại (2 thắng, 2 hòa), dù cho có những thời điểm họ suy yếu trầm trọng về lực lượng, do thẻ phạt, chấn thương. Chưa hết, ở Vinh, Sông Lam bất bại, sau 3 trận hòa liên tiếp là 2 chiến thắng. Hay nếu bảo Sông Lam chơi như chấp ngoại binh, thì T&T HN cũng chẳng khá hơn. Mà đọ về chất lượng cầu thủ nội thì ai cũng thấy Sông Lam ăn đứt. Tức là xét góc độ nào, chủ nhà cũng là cửa trên.

Nhưng ở Sông Lam bây giờ, tiền thưởng vẫn thế. Chỉ có 70 triệu đồng cho 1 chiến thắng, nó chỉ bằng số lẻ của T&T HN bỏ ra cho mỗi trận đấu. Các cầu thủ Sông Lam lâu rồi vẫn chỉ an ủi nhau đá vì cái tình, trách nhiệm còn các cầu thủ trẻ đá để thể hiện, tích lũy và cạnh tranh vị trí, nên đội bóng mới có những kết quả khích lệ.
 
Công Vinh sẽ trở lại Vinh nhưng trong màu áo khác

Liệu có đôi khi cái tình ấy lại chợt biến mất với các cầu thủ Sông Lam và hôm nay sẽ là một buổi chiều như thế, khi mà tiền của Lilama SHB, một đơn vị cũng có bóng dáng của ông chủ T&T HN là bầu Hiển, còn chưa được rót về, để họ không phải dao động tâm lý?

Chống lại hay là tựa lưng?

Công Vinh ngày chuẩn bị rời xứ Nghệ và vẫn còn chưa biết về đâu, đã từng ngỏ lời sẽ không ra sân khi phải khoác áo khác đối đầu với đội bóng cũ ở sân Vinh. Nhưng Công Vinh sẽ phải cất cái ý nguuyện đó đi. Vì T&T HN không Công Vinh là đội bóng vô hại.

Chỉ tiếc, chiều nay nếu Vinh có hùng hục đá thì chưa chắc đã nên chuyện, vì Sông Lam đủ tầm để hóa giải ngay cả những tiền đạo ngoại đẳng cấp hơn, to khỏe hơn. Vấn đề còn lại chỉ là quân Sông Lam có muốn biến ngày về của Công Vinh và Hồng Sơn trở thành nỗi buồn (chuyện khá nhỏ) và có muốn đẩy T&T HN vào cái thế cùng quẫn nữa hay không (chuyện này mới hệ trọng)?

Vinh khi còn ở Nghệ An có một tầm ảnh hưởng rất lớn, chỉ sau Huy Hoàng. Vinh từ khi bắt đầu nổi lên từ năm 2005 bắt đầu được so sánh với Văn Quyến, rồi giờ đây khi Vinh là cầu thủ 7 tỉ thì người ta lại xem Quyến có gì bằng Vinh.

Thật ra, mỗi tài năng và mỗi cái tên gắn với một hoàn cảnh và một thời điểm, nên sự so sánh bao giờ cũng khập khiễng. Có được họ là một điều may mắn và khi họ không còn ở cùng chiến tuyến thì xem họ đối đầu với nhau cũng là điều may mắn khác.

Hy vọng là chiều nay họ sẽ đối đầu với nhau thật chứ không chỉ là cuộc hội ngộ trên giấy tờ và cũng hy vọng xứ Nghệ sẽ không có ai phải băn khoăn, nghi hoặc sau khi trận đấu hạ màn.

Dự đoán: 1-1

T.P

HLV Nguyễn Văn Thịnh: Sông Lam cần 3 điểm

Chiều qua, trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu, HLV Nguyễn Văn Thịnh khá lạc quan cho biết: “Đây là trận “chốt hạ” lượt về trên sân nhà nên chúng tôi quyết giành trọn 3 điểm làm vốn, bởi theo lịch thi đấu thì các trận lượt về SLNA sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì phải thi đấu nhiều trận trên sân khách. Về lực lượng SLNA chiều mai sẽ ra sân với đầy đủ các cầu thủ tốt nhất, chỉ thiếu Hồng Tiến dính thẻ, Văn Quyến còn đau nhẹ ở cổ chân nhưng vẫn có thể thi đấu tốt”.

Nhận xét về đối thủ, HLV Nguyễn Văn Thịnh cho rằng: “Dàn cầu thủ ngoại của T&T.HN không hơn gì SLNA nên cũng không đáng ngại, nhưng đội khách có dàn cầu thủ nội chất lượng. Tuy nhiên hàng phòng ngự của chúng tôi đang chơi rất ổn định nên tôi khá yên tâm, bên cạnh đó hàng công của SLNA đang dần lấy lại cái duyên ghi bàn và trận này chúng tôi sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng”.

Như vậy, nếu trận đấu chiều nay Văn Quyến ra sân, đây sẽ là cuộc so tài của 3 Quả bóng vàng Việt Nam được gắn mác Sông Lam: Văn Quyến, Công Vinh và Hồng Sơn. Khán giả xứ Nghệ đang rất háo hức chờ xem Quả bóng vàng nào sẽ tỏa sáng.

Ngoài ra, thông tin từ CLB bóng đá SLNA cho biết: Việc đàm phán chuyển giao SLNA cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama SHB cơ bản đã được thống nhất. Hai bên thỏa thuận sau khi kết thúc lượt đi V.League 2009 sẽ kí hợp đồng chính thức.

Hoàng Hảo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN