thethaovanhoa.vn

Voeller và Rolfes gắn bó với Leverkusen: Xây đội bóng cho tương lai

08/05/2009 12:32 GMT+7

Ngay sau khi chiêu mộ được trung vệ lão luyện người Phần Lan Sami Hypia, hôm qua Leverkusen đã công bố việc gia hạn hợp đồng với Giám đốc thể thao Rudi Voeller đến năm 2012 và tiền vệ đội trưởng Simon Rolfes đến năm 2013.

(TT&VH) -  Ngay sau khi chiêu mộ được trung vệ lão luyện người Phần Lan Sami Hypia, hôm qua Leverkusen đã công bố việc gia hạn hợp đồng với Giám đốc thể thao Rudi Voeller đến năm 2012 và tiền vệ đội trưởng Simon Rolfes đến năm 2013.

Cả Voeller và Rolfes đều gia nhập Leverkusen vào mùa Hè 2005. Sau khi rời AS Roma, cựu HLV đội tuyển Đức giai đoạn 2000-2004 đã trở lại đội bóng cũ mà ông từng có thời gian khoác áo trong vai trò tiền đạo (1994 - 1996) cũng như làm việc trên cương vị nhà cầm quân (2000). Khi mới đảm nhận chức danh Giám đốc điều hành của Leverkusen, có một giai đoạn ngắn Voeller kiêm luôn cả công việc của một HLV khi đội bóng sa thải Klaus Augenthaler cho đến lúc bổ nhiệm Michael Skibbe. Với trách nhiệm hoạch định chiến lược, vạch hướng phát triển, Voeller đã góp phần giúp Leverkusen chơi ngày càng tiến bộ hơn, đặc biệt ở mùa giải 2008-2009 này.

Sa thải Michael Skibbe vào cuối mùa giải trước, Voeller đặt niềm tin vào Bruno Labbadia và bước đầu ông đã nhận được những tín hiệu khả quan. Giai đoạn lượt đi mùa này, Leverkusen đã chơi rất tốt, từng có thời điểm vươn lên dẫn đầu cuộc đua, mang lại hy vọng đăng quang lần đầu tiên trong lịch sử cho đội bóng của hãng dược phẩm Bayer. Đáng tiếc, Leverkusen đã sa sút tương đối nhanh chóng ở giai đoạn lượt về mà nguyên nhân, theo nhận định của HLV Labbadia, là do các cầu thủ của ông còn quá trẻ và bị giới truyền thông “làm hỏng” bằng sự tán dương quá mức.
 
Leverkusen đã gia hạn hợp đồng với Giám đốc thể thao Rudi Voeller đến năm 2012

Già dặn nhất trong đội hình của Leverkusen hiện tại có lẽ là Rolfes. Tiền vệ 27 tuổi này được trao băng đội trưởng vào đầu mùa giải, khi “lão tướng” Bernd Schneider dính chấn thương ở lưng, phải trải qua phẫu thuật và gần như không còn khả năng thi đấu đỉnh cao. Từ Aachen đến Leverkusen, Rolfes đã tiến một bước quan trọng trong sự nghiệp mà cột mốc đáng nhớ là khi anh trở thành tuyển thủ Đức vào tháng 3/2007, trong trận giao hữu thua Đan Mạch ngay trên sân nhà. “Số 6” được xem là người sẽ thay thế vai trò tiền vệ phòng ngự của Torsten Frings tại “Mannschaft” trong tương lai không xa.

Dưới sự dẫn dắt của “thủ lĩnh” Rolfes, Leverkusen với rất nhiều gương mặt trẻ như thủ môn Rene Adler; hậu vệ Henrique, Michal Kadlec, Pirmin Schwegler; tiền vệ Renato Augusto, Tranquillo Barnetta hay cặp tiền đạo Stefan Kiessling - Patrick Helmes đã tiến bộ qua từng ngày. Công hay, thủ giỏi bằng lối chơi trẻ trung, tốc độ và kỹ thuật, Leverkusen được xem là một đội bóng có rất nhiều triển vọng trong tương lai gần, từng được Ottmar Hitzfeld - cựu HLV Bayern và hiện dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ - đánh giá rất cao.

Việc Voeller và Rolfes đặt bút ký vào bản hợp đồng mới là một tín hiệu lạc quan, mở ra chặng đường phát triển ổn định và liên tục cho Leverkusen. Tăng cường thêm những cầu thủ già dặn kinh nghiệm như Hypia, Leverkusen đang hướng về thành công phía trước, mà gần nhất là trận chung kết Cúp quốc gia Đức với Bremen ở Berlin vào ngày 30/5 tới.

01h30 ngày 9/5, sân LTU: Leverkusen[7] - Bielefeld[16] (lượt đi 1-2)

Tìm vé trụ hạng

Trong khi Leverkusen đã không còn mục tiêu cụ thể nào để phấn đấu ở chặng đường bốn vòng còn lại thì Bielefeld vẫn miệt mài nỗi lực để tránh phải nhận tấm vé xuống hạng. Kém top 5 đến 10 điểm, Leverkusen hết đường tranh vé dự Europa League qua cửa Bundesliga mà chỉ còn trông chờ vào trận chung kết Cúp quốc gia Đức với Bremen vào ngày 30/5 tới. Tạm xếp thứ ba từ dưới lên, Bielefeld đang chơi vơi bên bờ vực thẳm. Nếu giữ mãi vị trí này, họ sẽ phải đá play-off với đội xếp thứ ba từ trên xuống ở giải hạng Nhì để tranh suất dự Bundesliga mùa tới. Nhưng thậm chí, tình hình có thể còn tệ hơn thế nếu Bielefeld bị Gladbach hay Karsruher, những đội đang xếp ngay phía sau với cách biệt chỉ là hai và ba điểm, qua mặt.

Tự cứu mình trước khi trời cứu, đó là phương châm mà Bielefeld cần phải quán triệt. Với bốn trận thắng, Bielefeld là đội giành được ít chiến thắng nhất tính đến thời điểm này của mùa giải 2008-2009. Nhưng đặc biệt thay, một trong bốn nạn nhân của Bielefeld lại là Leverkusen, bên cạnh một tên tuổi nổi tiếng khác là Bremen. Hai trận hòa liên tiếp, trước Gladbach và Stuttgart, đã giúp Bielefeld phần nào quên đi chuỗi bốn trận thua trước đó. Lúc này, thầy trò Michael Frontzeck có thể hồi tưởng về trận thắng Leverkusen cách đây gần nửa năm để tìm kiếm thêm động lực tinh thần trước chuyến làm khách tại LTU Arena, trước đội chủ nhà cũng vừa gây bất ngờ khi thắng Schalke ngay trên sân khách cuối tuần qua.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến

Leverkusen: R. Adler - Castro, M. Friedrich, Haggui, Kadlec - Vidal, Rolfes - Renato Augusto, Kroos - Helmes, Kiessling.

Bielefeld: Eilhoff - Kucera, Mijatovic, Bollmann, Schuler - Kauf - T. Marx, Tesche - C. Katongo, Munteanu - Wichniarek.

Đối đầu

22/11/08 Bielefeld - Leverkusen 2-1

16/04/08 Bielefeld - Leverkusen 1-0

03/11/07 Leverkusen - Bielefeld 4-0

06/05/07 Leverkusen - Bielefeld 1-2

02/12/06 Bielefeld - Leverkusen 0-0

Phong độ

Leverkusen

02/05/09 Schalke - Leverkusen 1-2

25/04/09 Leverkusen - Karlsruher 0-1

21/04/09 Leverkusen - Mainz 1-1

18/04/09 Wolfsburg - Leverkusen 2-1

12/04/09 Leverkusen - Bremen 1-1

Bielefeld

02/05/09 Bielefeld - Stuttgart 2-2

26/04/09 Gladbach - Bielefeld 1-1

18/04/09 Bielefeld - Bayern 0-1

11/04/09 Cottbus - Bielefeld 2-1

03/04/09 Bielefeld - Schalke 0-2
 
Đông Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN