thethaovanhoa.vn

Ngày về của Alonso

09/05/2009 08:10 GMT+7

Ba năm trước, đường đua Catalunya đã đánh dấu một cột mốc lịch sử của F1 xứ sở bò tót. Kể từ khi TBN có tên trên bản đồ F1 thế giới (1991), lần đầu tiên quốc ca nước này được cất lên trên bục podium của đường đua Catalunya.

(TT&VH cuối tuần) -  Cuối tuần này, sân Nou Camp có thể chứng kiến lễ đăng quang của Barca nếu như đội bóng này đánh bại Villarreal, trong khi Real Madrid không thể thắng nổi Valencia. Sự kiện ấy liệu có chiếm hết sự quan tâm của người Catalan dành cho F1, khi “đứa con cưng” Fernando Alonso trở lại đường đua Catalunya?

Ba năm trước, đường đua Catalunya đã đánh dấu một cột mốc lịch sử của F1 xứ sở bò tót. Kể từ khi TBN có tên trên bản đồ F1 thế giới (1991), đó là lần đầu tiên quốc ca nước này được cất lên trên bục podium của đường đua Catalunya. Và người chiến thắng khi ấy chính là Fernando Alonso, sau khi anh cán đích trước kình địch Raikkonen tới gần 20 giây. Đó chỉ là 1 trong số 7 chức vô địch chặng của Alonso ở mùa giải mà anh đã bảo vệ thành công danh hiệu VĐTG.
 
Cơ hội nào cho Alonso cuối tuần này?

Nhưng người ta không thể nào sống bằng những hoài niệm. Trước ngày trở lại Catalunya cuối tuần này, rất ít CĐV chủ nhà dám tin rằng Alonso có thể lặp lại thành tích ấy vì hiện tại không gọi tên Anh. Sau 4 chặng đua, tay lái từng 2 lần VĐTG này chỉ xếp hứ 8/20 tay đua với vỏn vẹn 5 điểm. Rõ ràng phong độ ấy không xứng đáng với sự kỳ vọng mà nhiều khán giả đã dành cho anh sau khi chứng kiến màn hồi sinh ngoạn mục cuối mùa giải trước. Khi ấy, Alonso đã giành 2 chức vô địch, 3 lần đứng trên bụd podium chỉ trong vòng 4 chặng cuối. Sự quật khởi ấy khiến nhiều CĐV Renault cũng như những người TBN kỳ vọng vào một gương mặt khác ở mùa giải mới.

Thế nhưng, đối với một khởi đầu “sát ông lớn” suốt hơn một tháng qua, Alonso cũng không tránh khỏi vết xe đổ của những Raikkonen hay Felipe Massa, thậm chí với 5 điểm đã giành được, anh vẫn còn tự hào hơn hai tay lái của Ferrari (Raikkonen mới có 1 điểm, Massa trắng tay). Hiện tại đang thuộc về những cái tên như Jenson Button hay Sebastian Vettel. Những đội đua như Brawn GP và Red Bull đã có sự chuẩn bị ấn tượng và họ xứng đáng được hưởng thành quả của mình khi đang đứng ở đầu BXH đội đua. Còn McLaren, Renault hay Ferrari đang phải tranh thủ cải tiến dần dần cũng như xác định cho mình chiến thuật hợp lý ở từng chặng đua.

Cần phải gượng dậy trước khi quá muộn và mùa giải Grand Prix ở châu Âu chính là cơ hội để Alonso cũng như các ông lớn bứt phá. Mặc dầu vậy, phải công nhận rằng tay lái người TBN đã xa thời kỳ đỉnh cao. Anh không còn mang tới sự quyến rũ trong những pha bứt tốc như hai, ba năm trước nữa. Vì thế, nếu phải lựa chọn giữa việc tới Nou Camp chứng kiến Barcelona trình diễn, hay tới trường đua Catalunya cổ vũ Alonso, sẽ rất nhiều người chọn giải pháp thứ nhất.

Bởi Barcelona bây giờ đồng nghĩa với sự quyến rũ, còn Alonso thì không.

 
Đường đua Catalunya

Ngày ra đời: 29/9/1991.

Số Grand Prix đã tổ chức: 18

Chiều dài vòng đua: 4,665 km.

Tổng chiều dài đường đua: 307,104 km (66 vòng).

Số góc cua: 13 (5 trái, 8 phải).

Sức chứa trường đua: 107.000 người.

Tốc độ tối đa: 325 km/h.

Best lap: Raikkonen (Ferrari): 1’22”670.

Kết quả 2008 (podium): 1.Raikkonen, 2.Massa, 3.Hamilton

Xếp hạng tay đua

Button Brawn GP 31

Barrichello Brawn GP 19

Vettel Red Bull 18

Trulli Toyota 14,5

Glock Toyota 12

Xếp hạng đội đua

Brawn GP 50

Red Bull 27,5

Toyota 26,5

McLaren 13

Renault 5 
 
Phương Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN