thethaovanhoa.vn

Thủ môn Đậu Ngọc Tân: Khát vọng “ông chủ trong vòng cấm”

08/05/2009 19:24 GMT+7

Ở QK4, Đình Luật từng lên tuyển U23 là một "kỳ tích". Giờ đây, đến lượt QK4 giới thiệu thêm một "chuyện lạ" về nhân vật mới toanh cho vị trí "người gác đền": thủ môn Đậu Ngọc Tân.

(TT&VH cuối tuần) - Ở QK4, Đình Luật từng lên tuyển U23 là một "kỳ tích". Giờ đây, đến lượt QK4 giới thiệu thêm một "chuyện lạ" về nhân vật mới toanh cho vị trí "người gác đền": thủ môn Đậu Ngọc Tân.

Đá tiền đạo, "tập chui" và làm thủ môn

Những ngày này, người yêu bóng đá ở thị trấn Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tự hào về một cái tên được ông Calisto gọi tập trung ĐTQG sắp tới: thủ môn Đậu Ngọc Tân (QK4, sinh năm 1983). Cầu thủ gốc Hà Tĩnh được lên tuyển không hiếm, bởi lò Sông Lam có nhiều cầu thủ gốc gác ở phía Nam bờ sông Lam. Nhưng giờ đây, người Hà Tĩnh có một thủ môn được lên tuyển như Ngọc Tân ngay trong mùa đầu xuất hiện ở V-League thì đấy là điều dân ghiền bóng đá ở đây thấy sướng.

Quê ở Hà Tĩnh, không lọt được vào lò Sông Lam, đường đến với bóng đá của Ngọc Tân ở QK4 muộn  hơn nhiều đồng nghiệp. Mê bóng đá từ bé, đá phủi nhẵn mặt ở sân bóng thị trấn Xuân Giang, hay các bãi đất trống ở ven đường từ quốc lộ 1A rẽ xuống quê cụ Nguyễn Du, Tân thường sắm vai tiền đạo, thỉnh thoảng đội thiếu người lại bị bạn bè cho lùi về bắt gôn. Nhưng bóng đá không phải là môn thể thao sở trường số 1 của Tân, bởi anh còn thích chơi cầu lông, từng tham dự giải Hội khỏe Phù Đổng ở tỉnh. Tân cũng đã từng nuôi mộng theo đuổi nghiệp thể thao trở thành HLV cầu lông khi đăng ký thi ĐH TDTT Từ Sơn, nhưng...trượt.

Hè 2003, khi đã ở tuổi 20, nghe tin QK4 có lớp tuyển VĐV, Tân lóc cóc đạp xe giấu mẹ sang đăng ký tập luyện. Ròng rã hơn 1 tháng, Ngọc Tân trốn mẹ đội nắng đạp xe 7-8 cây số từ Xuân Giang sang TP Vinh tập ở QK4 và được các thầy gật đầu chọn vào tuyến trẻ. Lúc ấy, Tân mới báo với mẹ về việc "chọn nghiệp cầu thủ". Mẹ Tân thấy con đã lớn, sang xem tập tành ở QK4 thấy môi trường quân đội để rèn luyện cũng an tâm nên đồng ý làm thủ tục để cậu con trai út theo nghiệp "bóng banh".


Với Ngọc Tân, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu ở QK4 - Ảnh D.A

QK4 ngày ấy không có HLV chuyên trách thủ môn, nên Tân vừa tập vừa tự học. Phải đến khi ông Vũ Quang Bảo về làm HLV (năm 2004) thì  ông Bảo kiêm luôn nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện Ngọc Tân. Đam mê, lỳ đòn và cũng chịu khó học hỏi từ đồng nghiệp, Ngọc Tân được thử thách dần, được lên đội 1, đá giải hạng Nhất để rồi đàng hoàng ngồi cùng chiếu với "dân Sông Lam" tại V-League 2009. Trong thành công bước đầu của QK4 vào thời điểm này, Tân được đánh giá là một trong những "chiến binh" chơi ổn định nhất. Trận QK4 làm khách của TPHCM, dù đội nhà bị thua, nhưng thủ thành của QK4 đã gây ấn tượng với HLV Calisto khi anh "bay như chim" để cản phá nhiều tình huống nguy hiểm trước cầu môn. Sau trận đấu ấy, HLV trưởng ĐTVN đã trao đổi với HLV Vũ Quang Bảo và cái tên Đậu Ngọc Tân đã có trong câu chuyện của hai nhà cầm quân.

Chờ thời

Ngày được HLV Vũ Quang Bảo thông báo Ngọc Tân có tên trong danh sách tập trung ĐTVN là ngày vui nhớ đời của thủ thành số 1 QK4. Tân lên V-League, chơi tốt, nhưng anh không mơ đến một ngày cái tên mình đừng cạnh những đồng nghiệp nổi đình, nổi đám ở đội tuyển QG. Trước đây, Ngọc Tân mê cách bắt bóng của đàn anh Thế Anh (B.Bình Dương và trước là thủ môn ở QK4, SLNA) và cũng chơi với "anh Thế", nhưng giờ được lên tuyển giống như đường đi của người bạn hơn tuổi thì Tân đã trải qua những giây phút thực sự đặc biệt.

Ở V-League 2009, hai trận đầu mùa gặp SLNA, ĐT.LA, Ngọc Tân đã từng khớp trong lần đầu góp mặt ở sân chơi đẳng cấp xếp trên giải hạng Nhất, đối mặt với những pha treo bóng hiểm hơn, đặc biệt là những tiền đạo ngoại to con, chơi đầu "ác" hơn hẳn "dân hạng Nhất". Tân xác định mình phận tân binh nên càng đá càng phải học hỏi, anh em tất cả đều cố gắng thì QK4 sẽ lên chân. Từ trận cùng đồng đội thắng TĐ.CS.ĐT trên sân nhà, thì Ngọc Tân chơi tự tin dần và bắt đầu không ngán các đối thủ. Có sức bật khá tốt, phán đoán tình huống tương đối nhạy, Ngọc Tân đã tạo được niềm tin cho đồng đội để trở thành "ông chủ trong vòng cấm" ở QK4.  

Lên tuyển, Tân đã tự xếp mình là lính mới 100%, đứng sau Đinh Hoàng La hơn cả về thể hình, lẫn kinh nghiệm ở V-League và cả đàn em Tấn Trường vốn cũng đã có thâm niên ở tuyển. Biết phận mình "số 3", nhưng được lên tuyển đã là một vinh dự và Tân muốn được chứng tỏ là "dân quân khu cũng có thủ môn bắt được".

Ở tuổi 26, Ngọc Tân đang trong thời điểm sung sức của sự nghiệp. Nhiều cầu thủ ở các "lò" khác có thể đủng đỉnh khi đã có thương hiệu ở V-League. Còn với thiếu úy-thủ môn Ngọc Tân thì mọi chuyện với anh dường như mới chỉ bắt đầu, giống như câu chuyện thú vị mà các đồng đội của Tân ở "anh lính mới" QK4 đang làm các đối thủ phải nể!  

Dương Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN