
Ông Jose Luis & di sản của ông Calisto
Mấy mùa liền “Gạch” vẫn có thói quen mở máy chậm, nhưng đã “sang số” là phóng một lèo về đích.
(TT&VH) - Mất 8 năm, bằng biệt tài, ông Calisto mới tạo ra một “thói quen” cho Gạch” là đi sau về trước. Cũng chỉ chưa đầy 1 năm, ông Calisto trở thành “người hùng” khi ông đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á. Giờ 1 người Bồ khác là Jose Luis, người đồng hương và là người bạn mà Calisto giới thiệu về Long An, người sẽ kế thừa và phát huy di sản ấy….1. Mấy mùa liền “Gạch” vẫn có thói quen mở máy chậm, nhưng đã “sang số” là phóng một lèo về đích. Điều đáng nói, ĐT.LA đá bằng đổ mồ hôi và thậm chí là xả thân, chứ không có kiểu đá bằng tiền như các đại gia HA.GL, Đà Nẵng... , bởi ông chủ của “Gạch” không có thói quen chi bạo. Họ chưa bao giờ nẩy ra ý tưởng, quẳng ra một đống tiền để “bơm” cho các cầu thủ đá, dù hầu bao của “Gạch” thuộc hàng “top”V-League. Vậy mà bao năm qua, “Gạch” vẫn được biết đến như một đội bóng có tinh thần “một người vì mọi người”, tinh thần tập thể rất cao. Người tạo nên ngọn lửa ấy không ai khác ngoài cái tên Henrique Calisto.Thói quen của “Gạch” không phải tự nhiên mà đến. “Gạch” dưới triều đại ông “Tô” được “hưởng thụ” những giáo án huấn luyện khắc nghiệt, và bên cạnh đó là những liệu pháp tinh thần “made in Calisto”. Quá trình tập luyện sẽ rất gian khổ, thậm chí có thể đổ máu trong tập luyện lẫn trong mỗi trận đấu thử. Đổi lại đó là một quá trình để các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm, thể lực, sức bền… Cùng với những liệu pháp tinh thần, chẳng hạn như chính sách “không có người thừa”… ĐT.LA vốn không phải là tập thể đồng đều, nhưng họ luôn là một đội bóng khó chơi vì lối chơi và vì tâm lý chiến đấu luôn đầy lửa. Cũng vì thế “Gạch” luôn đủ sức bền cho một cuộc đua đường trường khốc liệt. Đây là nguyên nhân giải thích tại sao trong 6 năm gần đây, “Gạch” 2 lần đoạt chức VĐ, 3 lần về nhì và 1 lần lọt vào top 3.
Tiếp nhận di sản do HLV Calisto để lại là thách thức không nhỏ với Jose Luis. Những trang giáo án này ít nhiều đã được ông Calisto “copy” cho ĐTVN sử dụng. Cũng như ở “Gạch”, đôi khi nó trở thành trò chơi thót tim của hàng triệu con người. Song bằng cách này, dưới triều đại thứ 2 mang tên Calisto, ĐT Việt Nam đã lên đến đỉnh Đông Nam Á sau 49 năm chờ đợi.2. Ông Jose Luis đến Long An với một bản “CV” hoành tráng, thậm chí còn hơn cả ông bạn Calisto của mình. Điều đó đã là quá đủ để ông chủ của “Gạch” mơ về một hình ảnh “Calisto đệ nhị” xuất hiện ở Tân An, để ĐT.LA, một đội bóng vốn nổi tiếng “ki bo”, lại chịu bỏ ra một khoản lương hậu hĩnh để thuê về ông thầy ngoại này về. Và tất nhiên, nó không nằm ngoài mục tiêu Jose Luis sẽ đưa cái tên ĐT.LA lên một tầm cao mới. Hoặc ít nhất Jose Luis sẽ tiếp tục phát huy được những “tài sản” đã định hình, định dạng mà người đồng hương Calisto để lại. Ông Jose Luis khởi đầu ở Long An với 2 thắng, 2 hoà sau chuỗi trận nghèo nàn, đấy là một tín hiệu khả quan cho cá nhân ông và cả người ĐT.LA. Nhưng đó cũng chỉ mới là giai đoạn khởi đầu của một “giấc mơ Việt”. Ông Calisto phải mất hơn một năm để xây dựng nền tảng cho giấc mơ đó. Ông Jose Luis hẳn không phải là “thánh”, bởi ông cũng chỉ mới chân ướt chân ráo đến V-League. Jose cũng cần phải có thời gian để hiểu hết con người và bóng đá Việt Nam. Cái này “dễ mà khó”, bởi không ai cũng hoà hợp được với đất và người nơi đây, điển hình là cái tên Ednaldo Patricio đã ra đi trong sự ê chề. Và ít nhiều là Công Minh, dù Minh không phải là ông Tây mắt xanh mũi lõ.Ông Jose Luis liệu có hoàn thành mục tiêu top 3, bởi ngoài tài năng của vị HLV trưởng, nó còn cộng thêm yêu cầu những học trò mới của ông sẽ phải tiếp tục chơi với nguồn năng lượng như hiện nay. Thêm nữa, bước sang giai đoạn 2, ông chủ đội bóng mang về thêm vài ba cầu thủ giỏi. Cái này cũng thật là khó, vì Jose Luis không phải là chuyên gia tâm lý như Calisto. Còn cầu thủ giỏi, ông chỉ còn biết nhờ vào ngoại binh, điều này ở bóng đá Việt Nam phải trông chờ vào may mắn, nói như các HLV trong nghề là “hên -xui”.Di sản của ông Calisto để lại ở Long An, xem chừng là thứ của cải “khó tiêu xài”. Ngoài việc có cái “tài và khôn”, người kế thừa phải còn “biết”, nếu không dễ bay ghế như chơi…Đam San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN