thethaovanhoa.vn

CLB TP.HCM: Nhân tính, không bằng trời tính

06/05/2009 12:23 GMT+7

Trước khi mùa bóng 2009 bắt đầu, HLV Lư Đình Tuấn tự đề xuất với lãnh đạo chỉ tiêu top 7 cho TP.HCM và ông tin rằng, nó rất khả quan. Nhưng thực tế lại không như là mơ.

(TT&VH) - Trước khi mùa bóng 2009 bắt đầu, HLV Lư Đình Tuấn tự đề xuất với lãnh đạo chỉ tiêu top 7 cho TP.HCM và ông tin rằng, nó rất khả quan. Nhưng thực tế lại không như là mơ.

Ngày ấy, lời khẳng định của Tuấn “nhím” bị xem là hão huyền, bởi lực của TP.HCM rất yếu, thậm chí là yếu hơn nhiều so với chính họ ở mùa trước. Lư Đình Tuấn muốn dồn tất cả sức ép về phía mình, để các học trò có thể chuyên tâm chơi bóng?! Và nữa, Tuấn “nhím” trao cho cầu thủ niềm tin rằng, những người trẻ mà ông có trong tay, hoàn toàn có thể làm nên chuyện lớn.

Lư Đình Tuấn có lý lẽ riêng của mình, bởi ông tin mình và tin các học trò. Đầu mùa giải, để chống lại cuộc “chảy máu” nhân tài, HLV Lư Đình Tuần đã đề xuất cuộc cải cách về lương – thưởng (ít nhất là với một số các trụ cột). Thầy Tuấn tự đặt chỉ tiêu và nếu thành, nó sẽ giúp nhà tài trợ nới thêm hầu bao. CLB TP.HCM, nơi mà quỹ lương – thưởng vốn rất hạn hẹp, thì rõ ràng, anh em có điều kiện cải thiện thu nhập rất đáng kể, nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính.


Giới HLV đồng đạo (cả các cầu thủ và báo chí), đều thừa nhận, Tuấn “nhím” là người có tài, lại sống biết trước, biết sau, nên anh nhận được sự tôn trọng rất đúng mực. Trong một lần trả lời cắc cớ của TT&VH, rằng TP.HCM bị liệt vào nhóm có nguy cơ xuống hạng, Lư Đình Tuấn chỉ cười hiền: “Nhìn vào lực lượng của đội bóng, ai cũng nghĩ thế! Năm ngoái, năm kia họ cũng bảo rằng chúng tôi khó có cửa trụ hạng. Nhưng cuối cùng thì sao?! Chúng tôi có những lý lẽ riêng của mình, để tin rằng đội bóng sẽ thoát hiểm”. Tuấn tự tin, và ngay cả sau trận thua thứ 6 trước TĐCS.ĐT hôm trước, ai có thể buồn, có thể thất vọng, chứ Lư Đình Tuấn thì nhất định không.

TP.HCM của Tuấn “nhím” từng có những trận đấu rất hay trên sân nhà, kể từ đầu mùa. Đương nhiên, nó mang đậm dấu ấn của HLV trưởng. Nhưng V-League là cuộc đua đường trường, chứ không đơn thuần là chặng nước rút. Thế nên… Không thiếu các tình huống Tuấn “nhím” bế tắc, vì không còn phương án dự trữ hoặc những phương án ấy toàn “lởm khởm”. Quá khó cho Lư Đình Tuấn và các học trò, trong lần vượt vũ môn này.

THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN