Vào khoảng 17h chiều 6/5, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà kho vận chuyển hàng hóa của ga Giáp Bát khiến 5 người chết và 5 người khác bị thương.
(TT&VH Online) - Vào khoảng 16h30 chiều nay, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà kho vận chuyển hàng hóa của ga Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Tiếp tục cập nhật
Một toa tàu chưa tân dược bị bắt lửa
Theo một số người có mặt tại hiện trường, sau một tiếng nổ lớn, người dân nhìn thấy các cột lửa bốc cao trong nhà kho hỏa xa 506 của ga này và lan rộng với cường độ ngày một lớn. Khu vực nhà kho cháy có diện tích 1365m2, theo ước tính sơ bộ, diện tích bị cháy khoảng 500m, có 10 cửa ra vào đều trong tình trạng đỏ lửa.
Người dân tò mò vào xem gây cản trở công tác cứu hỏa
Rất nhanh, ngọn lửa bắt sang một toa tàu hỏa chở toàn thuốc Tây đậu gần nhà kho, khiến toa xe này cũng bốc cháy rừng rực. Do đám cháy xảy ra đúng vào giờ tan tầm, nên rất nhiều người dân đang tham gia giao thông tò mò dừng lại xem trên quãng đường dài 1 km trước cửa ga, làm cho việc cứu đám cháy trở nên khó khăn hơn.
Toàn cảnh vụ cháy nhìn từ trên cao
Khi phát hiện đám cháy, lực lượng bảo vệ nhà ga đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, cùng một số người dân có mặt tại hiện trường dập lửa. Song do diện tích nhà kho rộng, cửa và lỗ thông hơi nhỏ khiến đám cháy phát triển nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy cơ sở. 10 cửa ra vào của kho hàng liên tục được các vòi rồng phun nước xối xả chữa cháy.
Toàn bộ hàng trong toa đã bị thiêu hủy hoàn toàn
Nhưng do nhà kho có nhiều hàng hoá dễ cháy như: đồ điện tử, đồ nhựa, giấy... nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Ngọn lửa tiếp tục bốc cao kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, bất chấp mọi nỗ lực dập lửa của lực lượng cứu hỏa.
Khu vực kho hàng bị cháy
Liên tiếp, gần chục xe cứu hỏa, xe tiếp nước của Phòng Cảnh sát PCCC – CATP đã được đưa đến hiện trường để phun nước dập lửa cùng với nhiều lượt xe cứu thương túc trực đưa người bị thương đi cấp cứu. Đến khoảng 18h, cửa toa tàu đã được phá, lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài nhiều thùng hàng cháy đen, trong đó ngoài thuốc Tây còn có đồ chơi trẻ em bằng nhựa, giấy vệ sinh, bình gas du lịch...
Lực lượng PCCC trở nên quá bé nhỏ với ngọn lửa khó khống chế
Hiện chưa có số liệu thống kê thiệt hại cụ thể về người và tài sản, song, theo một chiến sỹ cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ tại nơi xảy ra hỏa hoạn. Đến khoảng gần 20h, cơ bản đám cháy đã được dập tắt. Bước đầu, các lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy thi thể 4 người thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng này.
Theo báo cáo cuối cùng của Ga Giáp Bát, chính xác đã có 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này.
Một số hình ảnh về vụ cháy.
Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa

Nơi cấm lửa nghiêm ngặt nhất đã bị bà hỏa thăm hỏi

Vụ cháy khiến toàn bộ lực lượng PCCC căng sức ra nhưng mãi tới 19h45 mới có thể dập tắt hoàn toàn
Người nhà nạn nhân bất lực khi biết tin người thân còn ở trong kho
Anh Nguyễn Văn Hoàn (áo trắng), anh trai của nạn nhân Nguyễn Văn Hoàng (19 tuổi) ở Thường Tín, dìu người mẹ đang khóc ngất khi biết em trai mình tử nạn và được đưa ra đầu tiên