Tôi xin nhắn gửi các đồng đội của chú tôi ai có thông tin: Trần Đình Dục đại đội trưởng quê quản xã Hưng Phong cũ này là xã Hưng Hòa – thành phố Vinh, Nghệ An, tiểu đoàn 418 trung đoàn 57 sư đoàn 304.
(Bài dự thi) - … ‘Đường lên Tây Bắc
Núi vút ngàn trùng xa
Suối sâu đèo cao
Bao khó khăn vượt qua
Bộ đội ta vâng lệnh cha già
Về đây giải phóng quê nhà…’
Hằng năm cứ mỗi lần nghe trên đài tiếng nói Việt Nam vang lên bài ca hùng hồn đó và bài ‘Giải phóng Điện Biên’ tôi lại bâng khâng nghĩ đến một chuyến đi. Một chuyên đi Tây Bắc, một chuyến đi Điện Biên cách đây 25 năm về trước.
Năm 1965 tôi công tác tại một đơn vị khảo dát đo đạc bản đồ và được phân công côn đi Điện Biên công tác. Năm đó tôi mới ra trường công tác được một năm và tuổi đời mới bước sang tuổi 25. Khi được phân công tôi vô cùng phấn khởi. Thế là chuyển đI này đạt được một nguyện vọng mà bầy lâu ấp ủ trong tôi. Đó là tìm mộ chí của chú tôI một chiến sĩ ngã xuống mặt trận Điện Biên.
Chiếc xe tảI chở đầy máy móc thiết bị đo đạc đI trước. Cán bộ công nhân đI chiếc xe u oát cũ mèm theo sau. Hồi đó chiến tranh nên tất cả ưu tiền cho tiền tuyến còn các cơ quan miền Bắc sử ding xe cũ xe của bộ quốc phòng thảI ra. Đường lên Tây Bắc rừng núi bạt ngàn. Năm 1965 đường xấu chứ đâu được tốt như bây giờ thật đúng như câu thơ:
‘ Dốc pha đin chi gánh anh thồ
Đèo lủng lô anh hò chị hát’.
Đứng trên đèo nhìn xuống lấp ló những máI nhà sàn trong màu xanh của rừng đại ngàn. Hoa ban nở trằng rừng núi Tây Bắc. Dốc cao quanh co như chiếc lò xo. Hai chiếc ô tô nặng nề leo dốc rồi lại xuống dốc, có nững đoạn đường xe phảI lăn từng bước một như bò vậy. PhảI những tay láI cừ khôI mới chinh phục được con đường bánh xe chỉ cách mép đường nửa mét thiếu thận trọng là xe lăn xuống suối sâu luôn. Ngồi trong xe buồn ngủ nhưng chúng tôI không dám ngủ. Những ổ gà đầy đường nhấc chúng tôI lên rồi lại thả chúng tôI xuống, trong bụng nôn nao lo sợ làm sao ngủ được.
Đến thị xã Điện Biên Phủ ngày hôm sau tôI ra nghĩa trang Điện Biên tìm mộ chú, có đến đây mới they được sự hy sinh vĩ đại lớn lao của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên.Mộ trắng xóa hai nghĩa trang. Hồi đó chưa qui tập hết đã nhiều rồi còn giờ này chắc nhiều hơn. Một ngày tìm kiếm nhưng không they phần mộ của chú tôi. Nỗi buồn tủi thất vọng xâm chiếm lòng tôi. Đứng giữa nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên Phủ lòng buồn rười rượi như cảm giác mất mát trong trống vắng ngày nào sau chiến thắng gia đình tôI n hận trong tay tờ giấy báo tử.
Ông bà nội tôI sinh được 2 người con trai và 2 con gái. Hai cô tôi đi lấy chồng. Năm 1946 kháng chiến bùng nổ. Bố tôI trong đoàn quân Nam tiến đầu quân trung đoàn 101 Sư đoàn 325 chú tôI đầu quân ra Bắc trung đoàn 57 sư đoàn 304. Ngày đó bố tôI 30 tuổi, chú tôI 27 tuổi còn tôI mới lên 6.
Đầu năm 1954 sau chiến thắng Ninh Bình trung đoàn 57 được hành quân vào vùng tự do Nghệ An chỉnh quân đơn vị ??????xã Hưng Dũng cách nhà tôi 2 km.
Được đơn vị cho về phép 5 ngày cưới vợ. Ngày thứ ba chuẩn bị vừa xong để ngày hôm sau tổ chức tiệc cưới thì nhận được giấy báo của đơn vị hành quân chiến đấu. Mấy tháng sau gia đình tôi đau đớn nhận đwocj giấy báo từ của đơn vị. Hồi đó tôi 14 tuổi. Đang ca hát mừng chiến thắng cùng gia đình nghe tiếng khóc chạy về nhà. Nhìn thấy ông bà nội ngất xỉu mà lòng tôi quặn đau như dao cắt. Sự mất mát to l ớn của gia đình tôi không bao giờ bù đắp nổi. Bố tôi trung đoàn 101 cùng đơn vị sang cánh đồng chùm Lào bao vây chặn địch tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Đêm xã tổ chức truy điệu cho chú tôi từ về nhà tôi cầm trong tay mân mê tập thiếp cưới viết dở mà long bâng khâng đau đớn. Tôi nuối tiếc cho một đám cưới dở dang. Nuối tiếc cho một người lính trẻ ra đi có hẹn mà không trở về, nuối tiếc mối tình đẹp đẽ trong trắng của cô thôn nữ hậu phương và chàng lính trẻ chiến trường.
Năm 1999 tôi có thử hỏi ra bộ chỉ huy quân sự và sở lao đông thương bình xã hội tỉnh Điện Biên nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt của chú tôi.
Nhân đây tôi xin có mấy lời nhán gửi đến các đồng đội của chú tôi ai có thông tin :
Trần Đình Dục đại đội trưởng quê quản xã Hưng Phong cũ này là xã Hưng Hòa – thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đơn vị tiểu đoàn 418 trung đoàn 57 sư đoàn 304. Kể cả di ảnh và nơi mai táng xin gửi về địa chỉ :
Trần Đình Bá 284/3 khu phố 3 đường 30/4 phường Chánh Nghĩa thị xã Thủ Dầu 1 tỉnh Bình Dương - Điện thoại : 0902362990.
Gia đình xin chân thành cảm ơn !