thethaovanhoa.vn

“Thần đồng” tuồng cổ ngày ấy: Hoành tráng nhưng hơi “tham”!

05/05/2009 10:20 GMT+7

Đêm chuyên đề sân khấu Bình Tinh tạ tình tri ân (3/5) của nữ nghệ sĩ trẻ Bình Tinh đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vẻ hoàng tráng của sân khấu và tài năng của nghệ sĩ, nhưng đáng tiếc vẫn còn những hạt sạn...

(TT&VH) - Thật bất ngờ khi khán phòng rạp Hưng Đạo trong đêm chuyên đề sân khấu Bình Tinh tạ tình tri ân (3/5) của nữ nghệ sĩ trẻ Bình Tinh không còn một chỗ trống dù đã có 4 hàng ghế phụ được kê thêm, điều mà nhiều chương trình của những nghệ sĩ gạo cội và cả nhiều suất hát của Sân khấu vàng cũng không có được.

1. Hoành tráng, đẹp mắt, giàu cảm xúc - Đó là những ấn tượng cơ bản về đêm diễn Bình Tinh tạ tình tri ân. Chững chạc, chuẩn mực trong từng động tác vũ đạo, những Bình Tinh, Chinh Nhân… đã làm khán giả xuýt xoa, vỗ tay không ngớt khi tróc mã, đi gối, đi xuyến, vuốt lông trĩ… thật điệu nghệ. Trang phục những ông hoàng bà chúa lộng lẫy, võ tướng oai phong làm sân khấu đẹp lung linh dưới ánh đèn màu. Các màn chiến đấu, nhào lộn, bay lượn hấp dẫn làm khán giả không thể rời mắt khỏi sân khấu.
 
Một cảnh trong chuyên đề sân khấu Bình Tinh tạ tình tri ân
 
Được xem là “thần đồng” của nhóm tuồng cổ Đồng Ấu - Bạch Long, Bình Tinh chứng tỏ mình đã thực sự trưởng thành khi không chỉ biết cậy vào vũ đạo vững vàng, căn cơ của con nhà nòi mà ít nhiều thể hiện nội lực trong diễn xuất nội tâm: một Đào Tam Xuân uy vũ đau khổ vì chồng bị giết quyết đề cờ diệt gian thần trả hận, một Thái Bình mỏng manh, tội nghiệp không thể ngăn cản việc mẹ là hoàng đế Võ Tắc Thiên giết chồng mình, một “ác hậu” Phi Giao lạnh lùng, xấc xược và “bất trị”… Có nhiều ý kiến khen chê nhưng mọi người phải công nhận rằng đó chính là nhân vật của chính Bình Tinh chứ không bị ảnh hưởng bởi nghệ sĩ đàn chị nào.

2. Thế nhưng đêm diễn vẫn không tránh khỏi một “lối mòn” mà nhiều chương trình sân khấu (nhất là của những nghệ sĩ trẻ) mắc phải là: tham. Chương trình quá dàn trải với nhiều tiết mục khách mời không có sự kết nối gì với tổng thể chương trình: những Turip và cây đèn thần (lấy tích Ấn Độ), 2 bài ca cổ hiện đại, thêm 2 bài tân nhạc quá lạc lõng trong đêm của cải lương tuồng cổ. Nhiều tiết mục quá tham người, tham vũ đạo, tham múa minh họa nên nhìn sân khấu lúc nào cũng có cảm giác bị “ngợp”, rối mắt khi chỉ thấy người với người; phần vũ đạo phối hợp với các cascadeur đôi lúc chệch choạc làm mất đi cái hay của vũ đạo tuồng cổ. Chương trình kéo dài đến hơn 12h30 làm khán giả không khỏi mệt mỏi.

Và thật đáng tiếc khi có hai nghệ sĩ khách mời lớn lại “cười” không đúng lúc trên sân khấu làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính nghiêm túc của chương trình.

Ninh Lộc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN