Ngoài những pha ghi bàn “khủng khiếp” trong màu áo đội bóng đang tạm là hiện tượng từ đầu mùa, Lazaro có cuộc sống riêng bình dị trong doanh trại của QK4.
(TT&VH Online) – Không phải Almeida, không phải Kesley, Antonio, hay Lee Nguyễn, Công Vinh là chân sút hiệu quả nhất ở V-League 2009 mà vị trí này đang thuộc về tiền đạo Lazaro (QK4, ghi 10 bàn sau 11 trận). Ngoài những pha ghi bàn “khủng khiếp” trong màu áo đội bóng đang tạm là hiện tượng của giải VĐQG từ đầu mùa, Lazaro có cuộc sống riêng bình dị trong doanh trại của QK4.
Từ đầu mùa 2009, Lazaro đã đón vợ và cô con gái sang VN. Vợ và con của Lazaro được bố trí ở tại một căn phòng cách khu nhà đóng quân của QK4 vài chục bước chân. Các trận QK4 thi đấu ở sân nhà, Lazaro được về sống với gia đình từ thứ Hai đến thứ Năm và tối thứ Năm anh nghiêm túc chuyển sang phòng ở của đội để tập trung cho trận đấu cuối tuần.
Chị Jeane, vợ của Lazaro, mới sang VN nhưng thỉnh thoảng vẫn vi vu xe máy trên đuờng phố thành Vinh, dù vẫn e ngại với cảm giác khi lưu thông trên đường phố ở Việt Nam. Còn cô bé Lara, 3 tuổi, thì cực kỳ thích các món kem của Viẹt Nam. Các trận QK4 đá trên sân nhà, cả vợ và con gái của Lazaro ra sân từ sớm để chuẩn bị cho buổi chiều cổ vũ cho ông bố khoác áo số 15 và các cầu thủ khác của QK4. Mỗi lần ghi bàn, Lazaro đều chạy về góc phía Bắc khán đài A để chia vui với vợ và cô con gái rượu.
Với không khí gia đình đầm ấm ngay trong doanh trại của QK4, Lazaro đã rất an tâm về cuộc sống của vợ con để tập trung cho các trận đấu của đội nhà. Tâm sự với TT&VH Online, Lazaro cho biết: “Chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc tại QK4. Vợ và con gái tôi cũng thích môi trường sống ở đây”.
Tuy nhiên, trong thời gian tới, gia đình của Lazaro lại tạm thời chia thành hai nửa khi Jeane đang mang bầu được 5 tháng và trở về Brazil để sinh con. Khi siêu âm, biết tin Jeane sẽ sinh con trai, đồng đội của Jeane đã chúc mừng anh chuẩn bị lên chức bố và có đủ một cặp “baby” cả trai lẫn gái.

D.A