Thức đêm mới biết đêm dài. Có đóng phim mới biết “acting” là cả một quá trình tập luyện và học hỏi. Mình còn phải học nhiều lắm lắm mới có thể trở thành một diễn viên thực thụ...
(TT&VH) - Thời gian này, MC- luật sư Trịnh Hội khá bận rộn với những sô diễn, rồi từ Mỹ bay về Australia thăm gia đình... Về những lời khen chê của báo chí trong nước xung quanh bộ phim 14 ngày phép, anh nói, dĩ nhiên là được khen thì mừng và chê thì không vui cho lắm.
Anh thấy có một số nhận xét khá xác thực và chân thành về sự khác biệt giữa cái nhìn của Việt kiều và người trong nước. Theo anh, đây là vấn đề đáng để chính anh suy nghĩ. Lần đầu tiên đóng phim, anh thấy mình không bị chê quá tệ về khả năng diễn xuất nên không thấy hụt hẫng cho lắm. “Thức đêm mới biết đêm dài. Có đóng phim mới biết “acting” là cả một quá trình tập luyện và học hỏi. Mình còn phải học nhiều lắm lắm mới có thể trở thành một diễn viên thực thụ”, anh chia sẻ.
MC Trịnh Hội và những cảnh quay trong phim "14 ngày phép"
Không phải như nhiều lời đồn đại rằng Trịnh Hội không được phép nhập cảnh vào VN, anh cho biết, lúc 14 ngày phép ra mắt ở VN thì anh đang bận làm chương trình tại hải ngoại (nên không về nước dịp này).