thethaovanhoa.vn

Guardiola: Đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi

03/05/2009 11:54 GMT+7

Phát biểu sau khi FC Barcelona đè bẹp Real Madrid với tỷ số 6-2 trong trận cầu siêu kinh điển vào rạng sáng ngày 3/5, HLV Pep Guardiola tuyên bố “đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi”.

(TT&VH Online) - Phát biểu sau khi FC Barcelona đè bẹp Real Madrid với tỷ số 6-2 trong trận cầu siêu kinh điển vào rạng sáng ngày 3/5, HLV Pep Guardiola tuyên bố “đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi”.
 
“Đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi sung sướng vô cùng. Không thể che giấu điều đó. Chúng tôi đã yêu cầu các cầu thủ chơi bóng với tinh thần dũng cảm và tận hiến. Chúng tôi đã tiến một bước rất lớn. Danh hiệu vô địch La Liga đang ở rất gần, cần phải chinh phục. Nhưng trước mắt, phải có một trận đấu tốt ở London vào thứ Tư tới”, nhà cầm quân của Barca bày tỏ.

Pep Guardiola cũng biểu lộ sự khâm phục đối với sự kháng cự và đeo bám của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhưng tin tưởng với bốn trận còn lại, trong đó có hai trận trên sân nhà Nou Camp, “gã khổng lồ xứ Catalonia” có đủ cơ sở để đăng quang tại La Liga.


Barca đã đặt một tay chức vô địch sau khi hạ nhục Real 6-2

HLV của Barca cũng hết lời khen ngợi các cầu thủ của mình, những người đã trung thành với lối chơi tấn công tận hiến đồng thời nhấn mạnh chiến thắng trước Real Madrid là một sự chuẩn bị rất tốt cho trận gặp Chelsea tại lượt về của vòng bán kết Champions League.

* Juande Ramos: Trình độ của chúng tôi chỉ đến thế

Ngược lại với niềm vui tột đỉnh của Pep Guardiola, HLV của “đàn kền kền trắng” cay đắng thừa nhận “FC Barcelona đã chơi vượt trội và giành chiến thắng một cách xứng đáng” và “những thất bại của Real Madrid trước Barca và Liverpool chứng tỏ trình độ của chúng tôi chỉ đến thế và những đội bóng lớn ở châu Âu hơn hẳn Madrid”.

Với trận thua tan nát trước Barca, nhà cầm quân của đội bóng áo trắng đã đánh mất cơ hội được giữ lại ở sân Bernabeu vào mùa bóng tới.

Juande Ramos cũng không giấu giếm suy nghĩ thực của mình khi nêu rõ “không một ai có trình độ như những cầu thủ của Barca”.

* Raul: Nhìn Barca chiến thắng quá dễ dàng, tôi cảm thấy bất lực

Trong khi đó, đội trưởng của Real Madrid, Raul Gonzalez tuyên bố “nhìn Barca giành chiến thắng một cách quá dễ dàng, tôi cảm thấy bất lực vô cùng” mặc dù khẳng định “ La Liga chưa kết thúc vì vẫn còn bốn trận đấu nữa”.

“Chúng tôi vẫn sẽ phải tiếp tục chiến đấu bất chấp việc Barca chỉ phụ thuộc vào chính họ và hầu như đã bỏ túi La Liga và gần chạm tới hai danh hiệu nữa (Cúp Nhà vua và Champions League). Trong 10 tháng qua họ giữ được trình độ như thế này thì có thể họ sẽ làm nên lịch sử. Chúng tôi chỉ còn biết cố gắng một cách tốt nhất có thể”, tiền đạo Raul nhấn mạnh.

Khang Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN