thethaovanhoa.vn

Hamburg – Hertha Berlin: Tham vọng & thực tế

03/05/2009 09:45 GMT+7

Vẫn còn trong tay cơ hội thực hiện tham vọng chức vô địch, nhưng mục tiêu thực tế hơn cả với Hamburg lẫn Hertha là chiếc vé dự Champions League, mà trận đấu đêm nay ở HSH Nordbank Arena là một bước ngoặt lớn.

(TT&VH) - Vẫn còn trong tay cơ hội thực hiện tham vọng vô địch, nhưng mục tiêu thực tế hơn cả với Hamburg lẫn Hertha là chiếc vé dự Champions League, mà trận đấu đêm nay ở HSH Nordbank Arena là một bước ngoặt lớn.

Hamburg đã xua tan nỗi buồn bị Bremen loại ngay trên sân nhà ở bán kết Cúp quốc gia Đức bằng chiến thắng ngay trên sân khách trước kình địch ở miền Bắc trong trận bán kết lượt đi Cúp UEFA. Pha ghi bàn duy nhất của tiền vệ Piotr Trochowski có thể là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn vào trận chung kết ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) của đấu trường danh giá thứ hai tại châu Âu dành cho các CLB, chỉ sau mỗi Champions League. Trước khi đón tiếp Bremen trong trận lượt về vào giữa tuần tới, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của thầy trò Martin Jol vào lúc này là giữ hy vọng đoạt Đĩa bạc, dù khả năng thành công là tương đối mong manh.

Trước thời điểm vòng 30 Bundesliga khởi tranh, Hamburg vẫn tạm xếp thứ năm, bằng điểm nhưng kém cả Stuttgart lẫn Bayern về chỉ số phụ. Đứng trên họ ba bậc và có nhiều hơn một điểm chính là Hertha, đội bóng sẽ làm khách ở thành phố cảng miền Bắc vào đêm nay. Sau ba trận thua liên tiếp, tưởng như hy vọng đăng quang của đội bóng thủ đô đã bị dập tắt, nhất là khi tiền đạo chủ lực Andryi Voronin vắng mặt ba trận vì án treo giò. Tuy nhiên, bất chấp việc không có chân sút người Ukraina trong đội hình, thầy trò Lucien Favre vẫn bất ngờ gượng dậy với hai trận thắng chỉ trong vòng một tuần qua, tận dụng sự lơi chân của Bayern (thua Schalke) và Hamburg (thua Dortmund) để vươn trở lại ví trí thứ hai.
 
Vẫn còn trong tay cơ hội thực hiện tham vọng vô địch, nhưng mục tiêu thực tế hơn cả với Hamburg lẫn Hertha là chiếc vé dự Champions League

Niềm tin của người Berlin vào đội bóng con cưng còn tăng lên đáng kể khi Wolfsburg, đội đã cướp trên tay ngôi đầu của Hertha, đã bị chặn lại trên đường băng băng tiến về đích. Thất bại của “Bầy sói” trên sân Cottbus cuối tuần trước đã góp phần giúp Hertha thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng xuống chỉ còn hai điểm. Con đường đưa Hertha đến với chiếc Đĩa bạc đầu tiên, đồng thời cũng là chức vô địch Đức lần thứ ba sau gần 80 năm chờ đợi, lại rộng mở. Đội quân của Favre cần phải nỗ lực hết mình trong chặng đường năm vòng còn lại, đồng thời chờ đợi thêm những cú vấp ngã nữa của thầy trò Felix Magath, người gần như sẽ trở thành HLV Schalke vào mùa giải tới.

Ngoài việc phải cạnh tranh với bốn đối thủ trong thế bất lợi về mặt điểm số cũng như hiệu số bàn thắng – bàn bại, Hamburg còn phải đối mặt với lịch thi đấu khó khăn khi phải hai lần “tử chiến” nữa với láng giềng Bremen trong những trận derby miền Bắc, diễn ra trong vòng 19 ngày trên ba mặt trận. Hai trận derby đã qua, kết quả đang tạm thời ở thế cân bằng, Bremen thắng ở bán kết Cúp quốc gia nhưng lại bị dẫn trước ở bán kết lượt đi Cúp UEFA. Chính đấu trường châu sẽ khiến Hamburg mất cả sức lực lẫn sự tập trung cho cuộc đối đầu sinh tử với Hertha vào đêm nay.

Về lý thuyết, cơ hội đăng quang của cả Hamburg và Hertha vẫn còn tương đối sáng. Nhưng họ cần hiểu rằng việc đua tranh với ba đối thủ còn lại – Wolfsburg, Bayern và Stuttgart – là không hề đơn giản. Dĩ nhiên, khi đã ở vào tình thế như hiện nay, Hamburg và Hertha sẽ không chấp nhận từ bỏ tham vọng giành ngôi đầu vào cuối mùa giải. Song, nếu có một cái đầu tỉnh táo, Jol và Favre phải nhận ra mục tiêu quan trọng nhất mà đội bóng của họ phải đạt được là một tấm vé dự Champions League, đấu trường mang lại rất nhiều danh tiếng và tiền bạc. Mùa này, tuy bị Barcelona loại ở vòng tứ kết nhưng Bayern cũng đã kịp thu về xấp xỉ 60 triệu euro từ nhiều nguồn khác nhau ở đấu trường danh giá số một châu Âu.

Cánh cửa dự Champions League sẽ rộng mở với đội giành chiến thắng trong cuộc so tài đêm nay giữa Hamburg và Hertha. Ngược lại, cái giá của thất bại sẽ là khoản chênh lệch, tính được về tiền nhưng không đong đếm được về danh tiếng, giữa Champions League và Europa League, phiên bản nâng cấp của Cúp UEFA vào mùa giải tới.

Dự đoán: 2-1
Lực lượng:

Hamburg: Vắng Benjamin, Streit, Petric.
Hertha: Vắng Friedrich, Chahed, Cufre.

Đội hình dự kiến:

Hamburg: Rost – Demel, Gravgaard, Mathijsen, Aago – Jarolim, Tavares – Pitroipa, Guerrero, Trochowski – Olic.
Hertha: Drobny – Piszcek, von Bergen, Simunic, Stein – Ebert, Dardai, Kacar, Cicero – Raffael, Pantelic.
 
Đối đầu
15/11/08 Hertha - Hamburg 2-1
18/04/08 Hertha - Hamburg 0-0
03/11/07 Hamburg - Hertha 2-1
03/02/07 Hertha - Hamburg 2-1
27/0806 Hamburg - Hertha 1-1
 
Phong độ
 
Hamburg
01/05/09 Bremen - Hamburg 0-1
25/04/09 Dortmund - Hamburg 2-0
23/04/09 Haburg - Bremen 1-1
19/04/09 Hamburg - Hannover 2-1
17/04/09 Stuttgart - Hamburg 1-0
 
Hertha
25/04/09 Hoffeinhem - Hertha 0-1
19/04/09 Hertha - Bremen 2-1
11/04/09 Hannover - Hertha 2-0
04/04/09 Hertha - Dortmund 1-3
21/03/09 Stuttgart - Hertha 2-0

Hà Minh Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN