thethaovanhoa.vn

Cú phone của ông Bảo

03/05/2009 11:11 GMT+7

Đã dẫn dắt Quân khu 4 qua những ngày u mê cho tới những ngày có thể nói là vinh quang và chiến thắng, HLV Vũ Quang Bảo đã nghe nhiều câu hỏi giống như một sự ca tụng.

(TT&VH) - Đã dẫn dắt Quân khu 4 qua những ngày u mê cho tới những ngày có thể nói là vinh quang và chiến thắng, HLV Vũ Quang Bảo đã nghe nhiều câu hỏi giống như một sự ca tụng. Như câu hỏi của TT&VH đưa ra một tình huống rằng nếu Thể Công trải thảm đỏ mời ông về, ông có từ bỏ Quân khu 4 hay không?

Không, tôi nhất định không. Chỉ khi nào Quân khu 4 bỏ tôi, tôi mới đi, ông Bảo đáp gãy gọn giọng pha chút tự hào, kiêu hãnh. Trong lịch sử, chưa bao giờ có người Quân khu ra Thể Công làm HLV trưởng. Giỏi lắm cũng chỉ để làm trợ lý, cầu thủ.

Không hiểu, có phải vì cảm xúc vẫn dạt dào, nên tối hôm ấy, ông Bảo gọi điện cho bậc đàn anh Vương Tiến Dũng, người lúc đó vừa chịu thất bại trước XMCT.TH, an ủi, đại ý: hãy cố lên anh, đừng nản chí, mọi thứ vẫn còn ở phía trước.

Một lời an ủi có thể là thật tình, là thiện ý, nhưng với người được an ủi, nó không khác gì xát muối vào vết thương, nếu soi xét nó trên thứ tôn ti trật tự Thể Công – Quân khu nói trên. Một chút cay đắng. Một chút tự ái của người đàn ông bị tổn thương.

Trong mối quan hệ giữa các đội bóng Quân khu với Thể Công, mọi thứ luôn rõ ràng. Quân khu ở dưới một tầm rất xa về đẳng cấp so với Thể Công lẫy lừng, có chiều dầy lịch sử bậc nhất BĐVN.

Mới đây, khi Quân khu 4 trở thành hiện tượng, họ thắng lúc Thể Công thua, có người Thể Công đã “thán phục” trước sự trỗi dậy bất ngờ ấy, rằng cách nay 2 năm, đội bóng ấy đá với đám trẻ Thể Công đi Đức về toàn thua 4-5 quả. Một lời khen ngợi giống như một sự mỉa mai, rằng lính quân khu vốn yếu về kỹ chiến thuật, chỉ giỏi chạy và ủi. Và nó cũng giống như một sự căn vặn, rằng tại sao Thể Công dưới thời HLV Vương Tiến Dũng lại yếu kém hơn trên khía cạnh thành tích (sau 10 vòng đấu) trước một đội bóng mới đây còn đá với trẻ Thể Công cũng không nổi?

Thành công của Quân khu 4 giờ đây được nhìn nhận như một dấu ấn của HLV Vũ Quang Bảo với sự hậu thuẫn tối đa của tướng Đoàn Sinh Hưởng (Tư lệnh Quân khu 4). Còn khó khăn của Thể Công ít nhiều là hệ quả từ vài nước cờ không chuẩn của HLV Vương Tiến Dũng trong những thời điểm quyết định.

Nếu hôm nay lại có một cú điện thoại nữa từ Vũ Quang Bảo cho đàn anh Vương Tiến Dũng, e rằng, nó không chỉ là lời an ủi cho một trận thua!

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN