thethaovanhoa.vn

M.NĐ – HA.GL (VCTV3 trực tiếp): Bao giờ cho đến ngày xưa!

03/05/2009 08:56 GMT+7

Ở V-League 2005, cuộc đụng độ giữa M.NĐ và HA.GL tại Thiên Trường những ngày tháng 4 khi ấy được xem như cuộc gặp giữa 2 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng tình thế giữa hai CLB giờ đã khác xưa.

(TT&VH) - Ở V-League 2005, cuộc đụng độ giữa M.NĐ và HA.GL tại Thiên Trường những ngày tháng 4 khi ấy được xem như cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, và cuối cùng M.NĐ đã thắng 2-0 nhờ đấu pháp tài tình của HLV Nguyễn Ngọc Hảo. 4 năm đã trôi qua và HLV Ngọc Hảo vẫn đang ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng tại M.NĐ, nhưng tình thế giữa hai CLB giờ đã khác xưa.

M.NĐ đang sống lay lắt ở V-League và họ phải dựa vào một tiền đạo giờ chỉ đá bằng kinh nghiệm như Amaobi. Từng chiếm giữ ngôi vị số một trên bảng xếp hạng sau chiến thắng trên sân nhà trước Thể Công hồi giữa tháng 3, nhưng hiện tại M.NĐ đã trôi xuống vị trí thứ 12, và hồi chuông báo động bắt đầu phải dóng lên với họ.

Sau khi Đức Dương bị chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài ngày, niềm hy vọng lớn nhất của M.NĐ ở tuyến giữa coi như không còn, và việc HLV Ngọc Hảo phải đưa hậu vệ trái Văn Biển vào đá tiền vệ trung tâm chẳng khác nào một giải pháp chẳng đặng đừng. Thế nhưng, ngay cả giải pháp tưởng như tình thế ấy nay cũng trở nên xa xỉ vì vòng này Văn Biển phải ngồi ngoài do án treo giò.

M.NĐ là một trong những đội bóng hiếm hoi ở V-League luôn dành 3 vị trí ngoại binh cho cặp tiền đạo và vị trí trung vệ, nhưng không phải vì ngoại binh của M.NĐ có chất lượng tốt mà đơn giản chỉ bởi đội bóng thành Nam chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Cặp tiền đạo Okoro-Amaobi thì chỉ có mình Amaobi biết ghi bàn, còn ở phía dưới, trung vệ Chinedu ngoại trừ khả năng ném biên cực mạnh thì chẳng có ưu điểm nào, và thường xuyên mắc phải những sai lầm chết người dẫn tới bàn thua.
 
 Amaobi (trái) chính là chứng nhân cho thời kỳ mà cả M.NĐ lẫn HA.GL còn đang trên đỉnh cao.

Nội binh đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, còn ngoại binh thì kém, nên không có gì ngạc nhiên khi M.NĐ càng chơi càng đuối và lãnh đạo đội bóng thành Nam quả không quá lời khi chỉ đặt mục tiêu trụ hạng.
So với M.NĐ, dù không bí bét bằng, vì trên lý thuyết, đội hình của HA.GL không hề thiếu ngôi sao trên từng tuyến, nhưng đội bóng phố núi mùa này cũng chỉ mấp mé ở ranh giới giữa một CLB trung bình với một đại gia đang trên đường tìm lại chính mình. Mặc dù HA.GL vừa thắng Thể Công ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng trước, nhưng thực ra chiến thắng này không được đánh giá cao, khi nó chỉ là show diễn cá nhân của Lee Nguyễn chứ không phải là kết quả của một màn phối hợp tập thể.

Mà với một môn thể thao như bóng đá, không thể chỉ cậy nhờ vào một cá nhân để có chiến thắng, và thực tế là Lee Nguyễn cũng không thiếu trận gây thất vọng não nề ở mùa bóng năm nay. HA.GL giờ đây chẳng khác nào một đội bóng đang “ăn đong” chiến thắng và sau mỗi vòng đấu họ mới biết số phận của mình sẽ ra sao.

2 năm nay, HA.GL không để thua tại Thiên Trường, và nhiều khả năng mạch trận bất bại của họ ở đây sẽ tiếp tục được kéo dài sau vòng này. Tuy thế, cơ hội để HA.GL giành chiến thắng là không lớn, và khả năng dễ xảy ra nhất là một trận hoà có bàn thắng, vì hàng phòng ngự của cả hai bên đều không mạnh.

Dự đoán: Hoà 2-2

Phong độ
 
M.NĐ
22/03/09 QK4-M.NĐ 3-2
29/03/09 M.NĐ-K.KH 0-1
12/04/09 T&T.HN-M.NĐ 2-1
19/04/09 SLNA-M.NĐ 2-1
26/04/09 M.NĐ-SHB.ĐN 1-1
 
HA.GL
22/03/09 HA.GL-SLNA 1-1
29/03/09 QK4-HA.GL 2-1
12/04/09 K.KH-HA.GL 1-0
19/04/09 HA.GL-ĐT.LA 0-2
26/04/09 TC-HA.GL 1-2

Đối đầu
24/08/08 M.NĐ-HA.GL 0-1
15/04/08 HA.GL-M.NĐ 3-0
17/06/07 M.NĐ-HA.GL 2-2
10/03/07 HA.GL-M.NĐ 0-1
03/08/06 HA.GL-M.NĐ 1-0

H.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN