Trong một bài viết mang tựa đề “đầu hàng trước hiện thực”, tờ As (Chủ bài) đã cay đắng thừa nhận trận thắng áp đảo của FC Barcelona trước Real đã chứng minh: thứ bóng đá đẹp đã chiến thắng.
(TT&VH Online) - Trong một bài viết mang tựa đề “đầu hàng trước hiện thực”, tờ As (Chủ bài), một tờ báo luôn đứng về phía Real Madrid, đã cay đắng thừa nhận trận thắng áp đảo của FC Barcelona trước đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã chứng minh: thứ bóng đá đẹp đã chiến thắng.
“Sau màn trình diễn của Barca, cũng như màn trình diễn trước đây của đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2008, có thể rút ra một bài học: thứ bóng đá đẹp là sự chọn lựa đầu tiên, là con đường tốt nhất, và mặc dù trên con đường ấy vẫn có nguy cơ thất bại, nhưng ít ra nó luôn đem lại niềm hạnh phúc cho khán giả”, nhà báo Juanma Trueba bày tỏ.
Tác giả nhận định thất bại của “đàn kền kền trắng” không phải là một tai nạn hay một cú sảy chân mà là kết quả tất yếu của một thứ bóng đá chủ yếu dựa vào lòng dũng cảm và ý chí quyết chiến đến cùng.
Tờ As cho rằng đã đến lúc Real Madrid cần phải tiến hành một cuộc cách mạng và lối chơi, thậm chí giải phóng một số cầu thủ giỏi để tìm những cầu thủ giỏi hơn.
Trung vệ Metzelder bám đuổi Messi trong vô vọng - hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Real trước Barca
Nhà báo Juanma Trueba nhấn mạnh “chính việc Real Madrid lội ngược dòng thành công để giành chức vô địch tại La Liga trong hai mùa bóng vừa qua đã làm hại đến dự án thể thao của đội bóng hoàng gia, bởi vì họ đã bỏ qua thực tế là thành tích ở Champions League mới là thước đo thực sự của một đội bóng lớn”.
“Những người yêu mến đội bóng áo trắng đã sai lầm khi tự an ủi mình với mạch 17 trận lội người dòng thắng lợi và một trận hòa tại La Liga, bởi vì đối với Real Madrid, cơn khát danh hiệu chỉ được thỏa mãn bằng chiến thắng tại Champions League, còn tất cả chỉ là ngụy biện”, bài báo viết tiếp.
As nêu rõ “trận siêu kinh điển thật đẹp đẽ với Barcelona nhưng cũng thật tàn nhẫn với Madrid và kịch bản có vẻ đã xóa tan bất cứ một sự nghi ngờ nào về sự thống trị của đế chế Barca”.
Khang Chi