thethaovanhoa.vn

Bóng đá TP.HCM: Chuyện cũ, nỗi buồn không cũ

30/04/2009 10:30 GMT+7

Nhìn quan bản danh sách ĐTVN lại thấy xót xa cho bóng đá TP.HCM. Không một cái tên nào đang chơi bóng, thậm chí từng có xuất xứ tại địa phương này, được triệu tập.

(TT&VH) - Nhìn quan bản danh sách ĐTVN lại thấy xót xa cho bóng đá TP.HCM. Không một cái tên nào đang chơi bóng, thậm chí từng có xuất xứ tại địa phương này, được triệu tập. Trung tâm còn lại cũng vắng bóng là Thanh Hóa.

Quân của TP.HCM yếu và yếu thật. Với một vài gương mặt được cho là xứng đáng như Ngọc Tùng, Ngọc Quang, Văn Tiến, Minh Chuyên hay Văn Tiến, vẫn bị xem là khó có năng lực cạnh tranh trên tuyển. Và thế, ĐTQG vẫn sạch bóng quân TP.HCM, như một điệp khúc rất quen thuộc.

Cũng dễ hiểu, bởi đại diện duy nhất của TP.HCM tại V-League 2009 – CLB TP.HCM, đang rất phập phồng (xếp chót bảng, với vỏn vẹn 11 điểm, sau 10 vòng đấu). Từ một đôi mùa bóng gần đây, họ thở dồn thực sự và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào tài thao lược của HLV Lư Đình Tuấn.
 
Chỉ có Thanh Hóa và TP HCM là không có quân lên tuyển lần này - Ảnh:VSI

Thực tế, kể từ sau năm 2004, mốc son cuối cùng của thế hệ những Huỳnh Đức, Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi…, cầu thủ TP.HCM cứ vơi dần trên tuyển, trước khi mất hút tại AFF Suzuki Cup 2008. Lần gần đây nhất, một cầu thủ gốc gác Sài Gòn là Ngũ Chí Thắng (đội trưởng CLB TP.HCM) lên góp mặt, là giai đoạn chuẩn bị giải vô địch Đông Nam Á, để rồi bị loại trước ngày chốt danh sách. Trước đó, một vài lần Đại Đồng (cầu thủ hiện đang thuộc biên chế T&T.HN) cũng được nhắc tên, nhưng không ăn thua. Có thể nói, Minh Chuyên là ngoại lệ hiếm hoi của bóng đá thành phố mang tên Bác, từng được ghi nhận đóng góp trên bình diện đội tuyển. Đó là SEA Games 24 và vòng loại Olympic Bắc Kinh (đều trong năm 2007). Nhưng ai cũng biết, bản thân Chuyên là người Bình Thuận và trưởng thành từ lò Trung tâm Huấn luyện Thể thao QG II – Thủ Đức.

Đem chuyện hỏi các bậc lão thành của bóng đá Sài Gòn xưa, chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán. Tư duy làm bóng đá rất thủ cựu của BCH Liên đoàn bóng đá Thành phố đương nhiệm, là tồn tại khó giải quyết. Và thế, bóng đá TP.HCM cứ “chết dần, chết mòn”. Có lẽ phải đợi đến khi môn thể thao vua ở nơi này bị xóa sổ, người ta mới phải giật mình.

Thảo Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN