V-League đã giảm đáng kể những trận “đá trên bàn”, nhưng thay vào đấy là sự quyết liệt quá giới hạn và lối chơi bạo lực.
(TT&VH Cuối tuần) - V-League đã giảm đáng kể những trận “đá trên bàn”, nhưng thay vào đấy là sự quyết liệt quá giới hạn và lối chơi bạo lực. Vòng 10 V-League chứng kiến những cơn mưa thẻ trong nhiều trận đấu mà tính bạo lực tăng cao, đặc biệt nơi những cầu thủ nội. …
Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, dân trong làng vẫn đồn có những trận đấu giữa Đồng Tháp và SLNA là những cuộc chạm trán "hữu nghị" do mối quan hệ của hai đội bóng này từ rất lâu. Khi còn là đội mạnh, hai đội này thường chơi theo kiểu "3 đi, 3 về" nhằm tránh mất sức và tổn thất về lực lượng. Bây giờ thì hình ảnh ấy đã lùi vào dĩ vãng và nói như chính người hâm mộ Đồng Tháp thì “Chưa bao giờ xem đội nhà đá với Sông Lam mà “đã” như vậy!”. Một trận đấu không hay và nát vụn vì căng cứng và phần quyết liệt của hai bên đã vượt quá giới hạn. Một trận đấu mà phía SLNA trước trận đã có những tuyên bố "mua đứt" chân sút nguy hiểm Timothy và thay nhau triệt ngoại binh đang dẫn đầu giải vua phá lưới này bằng những cú vào bóng quyết liệt kèm những động tác thừa.

Timothy bầm dập trong trận đấu căng và bạo lực nhất vòng 10 V-League và cũng trả miếng lại không ít. Đáng tiếc, trọng tài Trần Khánh Hưng lại thiếu sự quyết liệt trong việc răn đe, giáo dục cầu thủ. Chẳng hạn cú bỏ bóng đá người vào Timothy của Hoàng Văn Bình diễn ra rất sớm ở giữa sân, ngay trước mặt trọng tài thứ tư và ban tổ chức địa phương lẫn góc quan sát gần của giám sát, nhưng trọng tài bỏ qua. Sau tình huống ấy, cầu thủ khách tiếp tục đá đau và đá rắn hơn trong khi chủ nhà cũng bắt đầu có thái độ phản kháng.
Những cái đầu nóng, những cú song phi, những cú tắc không thương tiếc, thậm chí là cả những cú lao đầu vào nhau mà không quan tâm đến bóng cứ tăng dần và đốt nóng những cái đầu vốn lành tính và điềm tĩnh. Ý đồ đá xấu lại và phản ứng của những cầu thủ ngoại bị đá đau như Timothy cũng bộc lộ rõ. Cầu thủ to và khỏe này bắt đầu có động tác thừa, che chắn và chêm rất hiểm. Lối đá ấy như càng kích thích thêm cho các cầu thủ, đặc biệt là hàng thủ Sông Lam với sự chỉ huy của Huy Hoàng thêm máu với ý đồ "triệt" ngoại binh này rất rõ.

Đỉnh điểm là pha bóng ở phút 46 khi thủ môn Đức Anh lao ra rất mạnh để ôm bóng trước đà lao xuống cũng rất nhanh của Timothy. Kết quả là ống quyển của Đức Anh đã va đập rất mạnh vào ống quyển của Timothy khiến Đức Anh nằm ngay tại chỗ với cái chân bị biến dạng. Trận đấu phải dừng lại để xe cứu thương vào tận trong sân sơ cấp cứu và chuyển viện.
Mất mát lớn ấy không làm trận đấu giảm bạo lực và tiếng còi của trọng tài từ đấy trở đi gần như đã không còn giá trị. Hàng thủ khách vào bóng rất ác và hàng công chủ nhà cũng chêm, cài rất hiểm. Bằng chứng là cầu thủ miễn cưỡng khoác áo thủ môn Thành Đạt mới vào sân cũng nằm đo ván vì ra bóng và nhận đủ nguyên cái đầu của Timothy vào mặt làm sụp cả gò má.
Một trận đấu khác cũng nhuốm màu bạo lực là chủ nhà GM.M.Nam Định yếu cơ hơn đã chọn lối đá rát để làm chùn chân SHB. Đà Nẵng.
Đã đến lúc những người có trách nhiệm phải ra tay can thiệp để bóng đá Việt Nam không chạy theo xu hướng bạo lực, thực hiện ý đồ bằng mọi giá. Hy vọng những nhà làm bóng đá biết đau khi nhìn cái chân gãy của Đức Anh hay khuôn mặt sưng vù của thủ môn thế vai miễn cưỡng Thành Đạt.
TRÍ DŨNG