Trên sân nhà, Lille là một đội bóng gần như bất khả chiến bại, nhưng trong đêm Chủ nhật, Marseille đã đánh sập pháo đài Metropole trên con đường đến với chức vô địch Ligue 1.
(TT&VH) - Trên sân nhà, Lille là một đội bóng gần như bất khả chiến bại, với chuỗi 15 trận không thua, trong đó có 12 trận thắng. Nhưng trong đêm Chủ nhật, Marseille đã đánh sập pháo đài Metropole trên con đường đến với chức vô địch Ligue 1.
Suốt bảy năm qua, người Pháp đã phát ngấy với điệp khúc “Lyon vô địch”. Suốt 17 năm qua, người Marseille đã ngóng chờ quá lâu một chiến thắng nữa của “Les Phocéens” ở giải vô địch quốc gia Pháp, sau chiến tích đoạt năm danh hiệu liên tiếp từ giai đoạn 1989 đến 1993 (thực tế, chức vô địch Pháp năm 1993 đã bị tước do có sự dàn xếp với Valenciennes để dành sức cho trận chung kết với Milan mà Marseille đã thắng để đoạt Champions League). Giờ đây, thời khắc của sự đổi thay mà người Pháp nói chung, người Marseille nói riêng, mong chờ đã đến.

Với việc vượt qua Lille, Marseille đã có trận thắng thứ sáu liên tiếp. Đó là chuỗi thành tích tốt nhất mà một đội bóng ở Ligue 1 lập được trong mùa giải này. Chưa hết, nhờ trận thắng ngay tại Metropole mà Marseille còn lập được kỳ tích là đội bóng chơi tốt nhất trên sân khách, với 36 điểm qua 17 trận đá bên ngoài Velodrome. Tính tổng cộng, hiện tại Marseille đang có trong tay 67 điểm qua 33 vòng đấu. Thật trùng hợp thay, đó cũng chính là số điểm trung bình mà Lyon giành được qua 33 vòng ở bảy mùa giải gần đây - những mùa mà “Les Gones” đã liên tiếp đăng quang và thống trị bóng đá Pháp. Phải chăng, đây là tín hiệu tốt lành cho Marseille, rằng họ đang ở đúng vị trí của nhà vô địch Ligue 1?
Bỏ xa Lyon đến sáu điểm cùng lợi thế đáng kể về chỉ số phụ (+27 so với +18), Marseille đang đứng trước cơ hội ngàng vàng để làm nên lịch sử. “Les Phocéens” vẫn còn trận đấu với Lyon trên sân nhà ở vòng 36 và rất có thể, Velodrome ở thành phố cảng miền Nam sẽ là mồ chôn của triều đại “Les Gones” đã làm mưa làm gió ở xứ lục lăng suốt bảy năm qua. Lyon sẽ thoái vị, nhưng Marseille có giành được chức vô địch hay không còn phụ thuộc vào Bordeaux, đội vừa đăng quang ở Cúp Liên đoàn. Bordeaux đang kém Marseille năm điểm nhưng lại còn trận đá bù trên sân của Rennes vào đêm mai. Nếu thắng Rennes, đội bóng xứ rượu vang vẫn còn rất nhiều hy vọng bởi chặng đường còn lại, đối thủ của họ đều tương đối “xoàng”, trong khi Marseille phải đối mặt với rất nhiều “hàng khủng”, trong đó có Toulouse, Lyon, Nice và Rennes.
|
Chặng đường còn lại Marseille (67 điểm, 33 trận): Toulouse (sân nhà, lượt đi 0-0), Nice (sân khách, 2-1), Lyon (sân nhà, 0-0), Nancy (sân khách, 0-3), Rennes (sân nhà, 4-4). Bordeaux (62 điểm, 32 trận): Rennes (sân khách, 1-1), Sochaux (sân nhà, 0-0), V.A (sân khách, 2-1), Le Mans (sân nhà, 3-1), Monaco (sân nhà, 4-3), Caen (sân khách, 2-1). Lyon (61 điểm, 33 trận): VA (sân khách, 0-0), Nantes (1-2), Marseille (sân khách, 0-0), Caen (sân nhà, 1-0), Toulouse (sân khách, 3-0). PSG (60 điểm, 33 trận): Rennes (sân nhà, 0-1), Le Mans (sân khách, 3-1), Auxerre (sân nhà, 2-1), VA (sân khách, 2-2), Monaco (sân nhà, thua 0-1). |