Về cơ bản, Công Vinh (và cả Hồng Sơn) đã có một trận đấu rất hay, khi anh lần đầu đeo băng thủ quân của T&T HN.
(TT&VH) - Lạnh lùng sau bàn thắng mở tỷ số, bày tỏ chút niềm vui khi là người trực tiếp chuyền bóng để đồng đội Văn Quân nhân đôi cách biệt…, về cơ bản, Công Vinh (và cả Hồng Sơn) đã có một trận đấu rất hay, khi anh lần đầu đeo băng thủ quân của T&T HN.

Trở lại với chuyện Công Vinh. Tiền đạo hay nhất Việt Nam đã có bàn thắng thứ 4 cho riêng mình tại V-League, kể từ ngày anh gia nhập T&T.HN. Cùng những lần làm bóng, những nỗ lực không mệt mỏi, công bằng mà nói Vinh xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Cũng nên mừng cho Vinh, mừng cho các cầu thủ, khi giá trị của họ đã được chính họ ý thức. Nhưng không đơn thuần mà người ta bỏ ra cả một đống tiền, để đưa Vinh về Thủ đô. Ngoài khai thác thương hiệu, Công Vinh đến T&T HN với nhiệm vụ đưa đội bóng mới lọt vào tốp các đại gia, có thể tranh chấp huy chương tại các giải đấu mà họ tham dự. Nên Vinh cứ tỏa sáng và đội vẫn không chiến thắng, như hôm qua, thì với T&T.HN, sau bao bản hợp đồng tiền tỷ, vị trí thứ 10 (với 12 điểm) cho đến lúc này được xem là một thất bại.