thethaovanhoa.vn

Giải BC bãi biển nữ quốc tế 2009: Thái Lan thống trị

27/04/2009 08:34 GMT+7

Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế Bà Rịa – Vũng Tàu đã trở thành nơi khẳng định sức mạnh của người Thái sau khi cả hai đại diện của họ đều giành quyền vào chơi trận chung kết.

(TT&VH) - Sáng qua, Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế Bà Rịa – Vũng Tàu đã trở thành nơi khẳng định sức mạnh của người Thái sau khi cả hai đại diện của họ đều giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trong hai trận bán kết trước đó, bao hy vọng của các khán giả, mong muốn không phải chứng kiến một trận chung kết toàn Thái đã bị đập tan, nhưng theo cách đầy phấn khích. Cảm giác tiếc nuối đã đọng lại sau hai trận đấu này khi cả hai đội Trung Quốc 1 và 2 đã bất ngờ giành được chiến thắng trong séc đấu đầu tiên trước Thái Lan 1 và Thái Lan 2. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh tuyệt vời, các cô gái Thái đã làm nên những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, cùng giành chiến thắng 2-1 để biến trận chung kết giải thành cuộc phân tranh “nội bộ”.

Trận chung kết giữa Thái Lan 1 và Thái Lan 2 không cần nhiều thời gian để đi đến kết quả cuối cùng, thế nhưng vẫn cống hiến cho các khán giả những pha bóng đẹp cùng một séc đấu có thể nói là hay nhất giải. Ở séc đấu thứ nhất, Thái Lan 2 đã nhanh chóng giành được chiến thắng 21-15. Tuy nhiên Thái Lan 1 đã quyết ăn miếng trả miếng, làm nên một cuộc rượt đuổi dài hơi đầy hấp dẫn và chỉ chịu bị khuất phục với tỉ số 24-26 ở séc hai.
 
 Từ trái qua là Miss Lyubov và 2 nhà vô địch của Thái Lan 2 - Ảnh: TT

Chung cuộc Thái Lan 2 giành chiến thắng 2-0 và đoạt chức vô địch giải. Trong khi ở trận tranh hạng ba, Trung Quốc 2 cũng chiến thắng trước Trung Quốc 1 với tỉ số 25-23, 21-18.

Ở giải lần này, có 10 trong tổng số 14 đội tham dự đến từ các quốc gia Đông Nam Á, và tất cả đều chung một mục tiêu là chuẩn bị lực lượng cho SEA Games sẽ diễn ra tại Lào và cuối năm nay. Với hai đại diện của Việt Nam, thành tích dừng bước trước vòng Tứ kết đưa cả hai đội đứng đồng hạng 7, sau Philippines 1 và Indonesia (đồng hạng 5).
 
Tuy nhiên, thành tích của Việt Nam tại giải đấu này không phải là ưu tiên hàng đầu, mà chủ yếu là tạo cơ hội cọ xát cho các vận động viên trẻ khi Ngô Võ Thanh Loan, Đỗ Thị Hậu (Việt Nam 2), Nguyễn Thị Mãi, Trương Thị Yến (Việt Nam 1) chỉ vừa mới 20 tuổi. Ngay sau khi kết thúc giải, trong chiều qua các vận động viên đã lên đường đi Tuần Châu để tham dự giải đấu tiếp theo sẽ diễn ra tại đây vào ngày 29/4.

Bên lề

Hoa hậu gặp nhau

Cuối cùng thì “lính kiểng” Kazakhstan, với hai đại diện bị loại sớm ngay trong ngày đầu tiên của giải, cũng có được phần thưởng an ủi: Miss Bóng chuyền bãi biển thuộc về cô gái 17 tuổi Bogatu Lyubov (Kazkhstan 2). Có lẽ, nhờ nét đẹp hình thể của Lyubov quá nổi bật, nên tiêu chí của giải là phải đẹp về bề ngoài lẫn tốt về chuyên môn đã không còn quá quan trọng. Lyubov đã cười rất tươi khi nhận chiếc cúp lưu niệm (còn to hơn cả cúp vô địch) từ tay bà Đoàn Thị Kim Hồng, Tổng giám đốc Công ty Quảng cáo – Hội chợ thương mại CIAT, người cũng từng đoạt giải Hoa hậu thân thiện tại cuộc thi Hoa hậu quý bà 2005 tại Ấn Độ.

Thương quá Việt Nam!

Trong khi các vận động viên của những đội khác được trang bị kỹ càng, thì những cô gái Việt Nam lại khá thiếu thốn về khoản này. Nếu như các cô gái Kazakhstan, Trung Quốc hay Thái Lan thường xuyên thi đấu với những bộ trang phục có màu sắc tươi tắn đẹp mắt thì hai đại diện Việt Nam suốt từ đầu đến cuối giải chỉ vận mỗi bộ đồng phục xanh nhợt nhạt, thậm chí số trên lưng áo dường như còn được vẽ lên bằng… bút lông. Khá nhiều khán giả đến xem các trận đấu đã thắc mắc rằng “sao người ta đeo kính mát khi thi đấu mà Việt Nam lại không đeo nhỉ”, xin thưa, các cô gái Việt Nam không phải là không cần mà là khộng có. Chuyện tưởng như vụn vặt nhưng hóa ra chẳng phải là chuyện đùa bởi cái cặp kính mát ấy không chỉ giúp vận động viên tránh bị chói nắng mà còn hạn chế việc cát bay vào mắt.

Kết quả thi đấu:

Bán kết
Thái Lan 2 – Trung Quốc 2 2-1
Thái Lan 1 – Trung Quốc 1 2-1

Tranh hạng 3
Trung Quốc 1 – Trung Quốc 2 0-2

Chung kết
Thái Lan 1 – Thái Lan 2 0-2
 
Các giải thưởng phụ

Vận động viên trẻ triển vọng: Nguyễn Thị Mãi – Việt Nam 1
Vận động viên xuất sắc nhất: Sannok Jarunee – Thái Lan 2
Nguyễn Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN