thethaovanhoa.vn

“Cơm áo không đùa với khách thơ”

26/04/2009 13:35 GMT+7

V-League 2009 mới trôi qua chưa được một nửa chặng dường, nhưng hẳn lúc này T&T HN đã thấm tháp thế nào là sự khắc nghiệt của sân chơi chuyên nghiệp.

(TT&VH) - V-League 2009 mới trôi qua chưa được một nửa chặng dường, nhưng hẳn lúc này T&T HN đã thấm tháp thế nào là sự khắc nghiệt của sân chơi chuyên nghiệp.
 
Đúng là T&T HN đã xây dựng đội bóng từ con số 0 để lập thành tích vô tiền khoáng hậu là 3 năm thăng 3 hạng, nhưng chiến dịch dùng tiền làm bóng đá của họ đã không còn phát huy hiệu quả ngay trong mùa bóng đầu tiên góp mặt ở V-League.

Khoản tiền hàng chục tỷ đồng mà T&T HN bỏ ra để sắm mới cầu thủ ở giai đoạn trước mùa vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi, mà nó còn bị coi là nguyên nhân dẫn tới những bất ổn trong nội bộ đội bóng. Thật ra, không ít đội bóng ở V-League chỉ cần một vài tuyển thủ hoặc thậm chí là cựu tuyển thủ trong đội hình như T&T HN cộng với một bộ khung ngoại binh tương đối là có thể đủ sức trở thành thách thức cho bất cứ ai.

Tuy nhiên, cách làm ấy chỉ có hiệu quả nếu như được xây dựng trên một nền tảng nào đó, và đặc biệt phải có yếu tố màu cờ sắc áo làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đấy lại là điều mà T&T HN không thể có, khi đội bóng này gần như là một tập hợp của các cầu thủ Thanh Hoá và Nghệ An.
 
Công Vinh - ngôi sao sáng nhất của T&T HN

Trong số đó, số cầu thủ gốc Thanh Hoá chiếm số lượng áp đảo (cộng với cả HLV Triệu Quang Hà), nhưng về vai trò và danh tiếng thì không quan trọng bằng nhóm Nghệ An của Công Vinh và Hồng Sơn. Không những thế, dàn ngoại binh của T&T HN ở mùa bóng năm nay cũng bị đánh giá là có chất lượng quá kém, và khi lực lượng cả nội lẫn ngoại đều gặp vấn đề như vậy, T&T HN thi đấu thành công mới là chuyện lạ.

Hơn nữa, T&T HN quả có nhiều tiền, nhưng chưa thấm vào đâu so với cỡ đại gia thứ thật như Thể Công hay HA.GL, mà những đội bóng này còn đang bết bát, thì T&T HN có lâm vào hoàn cảnh khó khăn như hiện tại cũng không phải là điều quá đỗi bất ngờ.

So với giải hạng Nhất không có tính cạnh tranh cao và chỉ vài đội bóng đủ năng lực lên hạng, sân chơi chuyên nghiệp khắc nghiệt hơn nhiều, và giờ đây đã qua rồi cái thời các đội bóng mắc bệnh “sợ vô địch”, còn cuộc chiến trụ hạng thì lúc nào cũng cực kỳ căng thẳng, nên lực chưa đủ tầm mà lại nuôi tham vọng quá cao như T&T HN rất dễ “ăn đủ”.

Rất may là mùa giải còn dài và thực lực của T&T HN cũng không đến nỗi bi bét nên một vị trí khả quan vào cuối mùa giải chưa phải là mục tiêu quá tầm với của CLB này, nhưng chắc chắn đội bóng của HLV Quang Hà sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn hiện tại mới mong hoàn thành một nửa kế hoạch (T&T HN từng đặt mục tiêu top 3 chung cuộc ở V-League 2009 nhưng 1 vị trí ở top 6 cũng có thể coi là thành công với họ, nếu xét trong hoàn cảnh hiện tại).

H.A
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN