thethaovanhoa.vn

ĐT.LA –TP.HCM: Trăm dâu đổ đầu tằm

26/04/2009 10:45 GMT+7

Trong những lần chạm trán gần đây, đội bóng của Tuấn “nhím” đều chơi không tồi chút nào.

(TT&VH) - Trong những lần chạm trán gần đây, đội bóng của Tuấn “nhím” đều chơi không tồi chút nào. Mùa 2007, 2 lượt đi và về, TMN.CSG đều có được 1 điểm nhờ cả 2 trận hoà cùng tỷ số 2-2. Mùa 2008, 3 điểm được chia đều cho mỗi đội. Thầy trò Tuấn “nhím” giành thắng lợi lượt đi 1-0, còn lượt về nhận thất bại 1-3. Và lần gần đây nhất, tại Cúp các CLB VĐQG, TMN.CSG đã đá bại “Gạch” bằng 1 bàn thắng từ cú đánh đầu của “ông lão” Hồ Văn Lợi. Tất cả những con số nói trên, ít nhiều mang đến niềm tin cho TP.HCM, có thể tìm được kết quả khả quan trước trước người hàng xóm Long An.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến chiều nay, thầy trò Tuấn “nhím” đã hành quân xuống Tân An sớm vài ngày để tập làm quen với mặt sân và làm quen với môi trường xung quanh, dù từ Sài Gòn xuống Long An chỉ mất khoảng 30 phút đi xe ô tô. TP.HCM cũng không thiếu vắng một ai, những con người tốt nhất hiện nay của đội bóng Sài Gòn khoẻ mạnh và sẵn sàng xung trận. Và Tuấn “nhím” cũng đã có những lời nói và hành động để lên giây cót cho các cầu thủ. Có vẻ như mọi thứ đều để người ta tin về một điều tốt đẹp.
 
ĐT.LA đang rất phấn chấn sau chiến thắng ngay trước chủ nhà HA.GL ở vòng 9 nên sẽ ít có cửa thắng cho TP.HCM

Cũng biết là thế, nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi thứ dường như lại đều chống lại đại diện Sài Gòn. Họ phải đá trên sân khách, lại gặp phải một đội quân đang có khí thế đang ngất trời sau khi hạ gục “Gỗ” ngay tại Pleiku. Những phương án có thể đã được tính tới, gần như chắc chắn TP.HCM sẽ vào trận theo kiểu “chiếu dưới” Tuấn “nhím” sẽ đổ quân ở giữa sân, chặn đứng được đôi cánh của “Gạch”. Những pha lên bóng ở biên sẽ trông chờ cả vào Ngũ Chí Thắng và Ngọc Tùng. Nhưng để làm được điều đó thì tất cả phải trông chờ vào một ngày đẹp trời, những đôi chân của Clayton và Marcio sẽ bỗng nhiên xuất thần. Và thêm nữa, làm sao chổ trống của John Wole (vắng mặt vì thẻ phạt) không bị Antonio, Việt Thắng…khoét vào và đào sâu. Đây có lẽ là bài toán khó giải nhất của của Tuấn “nhím”…

Trăm dâu đổ đầu tằm, có niềm tin, có toan tính, nhưng không phải lúc nào Thượng đế cũng mỉm cười với những kẻ nghèo.

Dự đoán: 2-1

Phong độ:
 
ĐT.LA
15/03/09 CS.ĐT-ĐT.LA 1-1
22/03/09 ĐT.LA-B.BD 2-2
29/03/09 ĐT.LA-SHB.ĐN 1-2
12/04/09 XMCT.TH-ĐT.LA 1-1
19/04/09 HA.GL-ĐT.LA 0-2

TPHCM
15/03/09 SLNA-TPHCM 1-1
22/03/09 TPHCM-T&T.HN 2-1
29/03/09 TC-TPHCM 3-1
12/04/09 TPHCM-QK4 1-0
19/04/09 TPHCM-XM.HP 1-2

Đ.S
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN