Một thông điệp được đả thông cho hàng phòng ngự SLNA: Phải vô hiệu hóa được Timothy Anjembe, tiền đạo hiện đang dẫn đầu danh sách dội bom, với 8 bàn thắng sau 9 lượt trận.
(TT&VH) - Một thông điệp được đả thông cho hàng phòng ngự SLNA: Phải vô hiệu hóa được Timothy Anjembe, tiền đạo hiện đang dẫn đầu danh sách dội bom, với 8 bàn thắng sau 9 lượt trận. Nhưng nhiệm vụ ấy quả thật không dễ dàng chút nào.
Người chưa xem Timothy chơi bóng, sẽ tự hỏi không biết anh chàng da màu, người từng bị xem là đồ bỏ này, có ngón nghề gì mà “kinh” thế?! Nhưng chỉ một lần chứng kiến các trận đấu của TĐCS.ĐT, sẽ có ngay câu trả lời. Thể lực sung mãn, tốc độ của con linh dương, khả năng tì đè thuộc hàng hiếm và quan trọng nhất là kỹ năng săn bàn…, Timothy sở hữu tất cả để trở thành chân sút số 1 V-League 2009.
Một thông điệp được đả thông cho hàng phòng ngự SLNA: Phải vô hiệu hóa được Timothy Anjembe !
Người ta tưởng tượng, nếu Timothy không nhận nhiệm vụ thực hiện các pha phạt góc, mà chỉ lởn vởn ở khu cấm địa, thì số bàn thắng mà anh đã ghi được, sẽ không dừng lại ở con số 8. Ý thức rõ vai trò của Timothy, các vệ tinh xung quanh như người đá cặp Samson hay chuyên gia làm bóng Aniekan đều phải phục vụ anh tối đa. Cho đến thời điểm này, 2 cái tên vừa nhắc cũng đã ghi tổng cộng 4 bàn thắng, sau những lần Timothy “lại quả”. Nói chung, để hóa giải được tam giác tấn công ngoại của TĐCS.ĐT, phải huy động quân số rất đáng kể. May cho SLNA là họ lại có thừa điều này. Nếu tinh ý, chúng ta dễ dàng nhận thấy điểm mạnh nhất của đội bóng xứ Nghệ là hàng phòng ngự. Họ có thể chỉ hòa, hoặc thắng đối phương 1 bàn cách biệt, nhưng tính chuyện đánh bại SLNA cũng rất nhiêu khê. Sau 9 lượt trận, SLNA mới chỉ 1 trận. Con số ấy đủ nói lên tất cả.
Trước trận cầu ở Cao Lãnh, trung vệ Cao Xuân Thắng nói vui mà như thách thức rằng: “Để xem Timothy có cái gì?!”. Anh chàng đầu trọc, người có thể chơi đa năng nhất ở hàng hậu vệ của Sông Lam, tự đứng lên nhận trách nhiệm khóa chặt Timothy. Xét về độ ăn ý của Xuân Thắng – Huy Hoàng kể từ đầu mùa giải đến giờ, thì hẳn có thể đặt chút niềm tin. Trong 2 lần đối đầu với QK4 (tại Cúp QG và V-League), há chẳng phải bộ ba ngoại binh nổi đình đám Mota-Moses-Lazaro của đội bóng tân binh hạng Nhất đã phải “tắt điện” bởi Thắng “đầu bò” và Hoàng “lác” sao?!
Nói gì thì nói, SLNA sẽ phải rất nỗ lực để tìm ít nhất 1 điểm ở “tử địa” Cao Lãnh dưới cái nắng gần 40 độ C vào mùa hè này. Khó, nhưng không phải không thể, khi họ đón chân sút Eric Muranda trở lại (trong tình huống Văn Quyến phải nghỉ do chấn thương). Hy vọng thủ thành Đức Anh sẽ đứng vững ở một lần hiếm hoi được bắt chính (Michal phải nghỉ do thẻ phạt).
Dự đoán: Hòa 1 – 1
Phong độ
CS.ĐT
15/03/09 CS.ĐT-ĐT.LA 1-1
22/03/09 XM.HP-CS.ĐT 0-0
29/03/09 CS.ĐT-T&T.HN 3-1
12/04/09 CS.ĐT-TC 5-0
19/04/09 SHB.ĐN-CS.ĐT 1-0
SLNA
15/03/09 SLNA-TPHCM 1-1
22/03/09 HA.GL-SLNA 1-1
27/03/09 B.BD-SLNA 2-0
12/04/09 SLNA-XM.HP 1-0
19/04/09 SLNA-M.NĐ 2-1
Đối đầu
05/08/07 SLNA-CS.ĐT 1-1
01/04/07 CS.ĐT-SLNA 3-3
11/08/05 SLNA-CS.ĐT 6-2
24/04/05 CS.ĐT-SLNA 1-0
THẢO NGUYÊN