thethaovanhoa.vn

Trà Cổ điểm đầu chữ S

26/04/2009 23:36 GMT+7

Trà Cổ trên bản đồ Việt Nam, phía đông hướng ra biển, điểm đầu cực Bắc hay nói cách khác nét chấm đầu tiên của chữ S đó là Mũi Ngọc. Từ Mũi Ngọc chạy khoảng 18 km mép biển là tới bãi biển Trà Cổ.

(Bài dự thi) - Ngược chừng 10 km từ trung tâm thị xã Móng Cái là tới bãi biển Tìa Cổ một trong những bãi tắm đẹp nhất trong cả nước và Mũi Ngọc, nơi điểm đầu cực bắc của bờ biển ôm theo chiều dài đất nước hình chữ S.

Móng Cái - chợ của chủ hàng người Hoa

Móng Cái nơi có 52 km đường biên giới chung với nước bạn Trung Hoa đã mang dáng dấp của một đô thị khang trang sầm uất. Đứng trên cầu Kalong tấp nập cảnh trên bến dưới thuyền, không khí buôn bán sôi động của một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi. Cửa khẩu Bắc Luân là cửa khẩu đường bộ giao lưu giữa hai nước lúc nào cũng nhộn nhịp. Tới cửa khẩu Bắc Luân vào lúc sáng và chiều tối sẽ bắt gặp những hàng người xếp dài đợi cán bộ hải quan làm thủ tục thông hành.

Hàng ngày người dân Đông Hưng thường quá cảnh bằng cửa khẩu Bắc Luân để sang Móng Cái bán hàng và tối họ lại trở về Trung Quốc. Những bà chủ sạp hàng Trung Hoa ngày xưa sang Móng Cái buôn bán thường được gọi là A Múi mặc váy xếp li, mắt một mí che ô kiều diễm đi sau là những ông chồng lực lưỡng đội mũ rộng vành gánh hàng sang chợ làm người dân Móng Cái không khỏi tò mò. Thời nay, những bà chủ, ông chủ người Hoa không còn như vậy nữa họ ăn mặc giống như người Việt Nam. Thậm chí nhiều ông chủ bà chủ còn nói tiếng Việt sõi sàng không khác gì người Việt.
 

Chợ của những ông chủ, bà chủ người Hoa tham gia buôn bán đông nhất ở Móng Cái phải kể tới là chợ kinh doanh quần áo, vải vóc Số 1, số 2 và chợ điện tử Vinh Cơ. Khi vào những chợ của những ông chủ, bà chủ ngưòi Hoa khách hàng sẽ được tự do xem hàng mà không sợ bị ăn chửi bởi kiêng sáng sớm, hay vía không tốt như ở các sạp hàng của người Việt Nam. Nếu tới những lô hàng của người Việt Nam vào sáng mùng 1 thì lô hàng nào cũng hương khói, vàng mã đốt trước cửa hàng còn chủ hàng Hoa thì không có phong tục đó. Hỏi chuyện một chủ hàng điện tử tại chợ Vinh Cơ chị cho hay người Trung Quốc chỉ thắp hương ở chùa chiền, ở đền và ở nhà thôi, còn sạp hàng là nơi họ thuê của người Việt Nam để bán nên họ không thắp hương cúng bái. Tới những sạp hàng của chủ hàng người Hoa thì việc bị nói thách như các sạp hàng của người Việt là rất ít gặp. Tuy nhiên, chất lượng hàng của ở đây lại làm cho khách hàng không mấy an tâm.

Trà Cổ điểm đầu chữ S

Trà Cổ trên bản đồ Việt Nam, phía đông hướng ra biển, điểm đầu cực Bắc hay nói cách khác nét chấm đầu tiên của chữ S đó là Mũi Ngọc. Từ Mũi Ngọc chạy khoảng 18 km mép biển là tới bãi biển Trà Cổ. Trà Cổ là tên của hai làng Trà Phượng và Cổ Trai ghép lại mà thành. Người dân Móng Cái người nào cũng có sổ thông hành để vác hàng lậu qua cửa khẩu, còn người dân Trà Cổ đánh bắt thuỷ hải sản vẫn là nguồn lợi chủ yếu. Tuy nhiên, du lịch, dịch vụ mới chỉ là nguồn tiềm năng lớn và hướng phát triển của Trà Cổ nói riêng và Móng Cái nói chung.
 

Bãi cát Trà Cổ mịn như gương, nước nông và xanh trong. Khi nước chiều lên, ánh trăng chiếu xuống biển làm cho ngưòi ta có cảm giác như nhìn thấy tận đáy sâu biển cả mênh mông. Bãi biển Trà Cổ khác hẳn với Bãi Cháy, hay Tuần Châu bởi không có những dịch vụ chèo kéo, chặt chém, lừa gạt khách du lịch. Trà Cổ hoang sơ, chất phác như chính con người nơi đây, phải chăng đây chính là nét hấp dẫn du khách dù đường xá xa xôi. Ngưòi dân ở đây truyền tai nhau rằng “nếu đến Móng Cái mà chưa đến Trà Cổ thì chưa phải đến Móng Cái”. Nhắc tới Móng Cái là nhắc tới Trà Cổ, vì thế khi khách tới Móng Cái người dân ở đây thường hỏi họ một cách thân tình và cũng như để tự hào rằng : “tới Trà Cổ chưa ? ”.

Khách du lịch từ Trung Quốc những ngày đầu năm mới và những ngày hè thường tìm đến Trà Cổ bởi giá thuê phòng cũng như dịch vụ ăn uống và những loại dịch vụ khác cũng rất rẻ. Nếu so sánh với Tuần Châu, Bãi Cháy của Hạ Long thì giá chỉ bằng 1/ 2 có khi 1/3 giá trên Hạ Long. Hơn nữa, đến với Trà Cổ khách du lịch còn được tận hưởng không khí trong lành, mát dịu của vùng biển còn hoang sơ chưa có bàn tay của các nhà thương mại du lịch nên kể cả những ngày mưa bãi biển nơi đây cũng đông đúc khách du lịch. Khách du lịch còn đặc biệt thích thú với những món ăn tươi sống nơi đây bởi khi ra bãi biển khách du lịch sẽ được những bác thuyền chài đưa ra biển trên những chiếc thuyền, chiếc mủng để để tận mắt, tận tay đánh bắt hải sản. Nếu khách có nhu cầu thì những người dân hiếu khách nơi đây cũng không khó khăn gì mà không biếu, tặng bạn vài món hải sản mà họ đánh bắt được để làm quà. Đấy là tình người, tình biển nơi mà hiếm có khu du lịch nào so sánh được với Trà Cổ.
 

Từ mũi Sa Vĩ – Trà Cổ là điểm đầu chữ S, từ ũi Sa Vĩ du khách có thể nhìn sang được nước bạn Trung Quốc, nếu nhìn khoảng cách của đường biển thì từ mũi Sa Vĩ tới biên giới nước bạn khoảng 3 – 5 km. Du khách tới Sa Vĩ để thoả mãn sự tò mò, và cũng để ngắm nhìn nơi địa đầu Tổ Quốc. Nhiều du khách tới Sa Vĩ chỉ để lưu giữ những hình ảnh về nơi địa đầu Tổ Quốc mình . Một tấm biển xanh được đông đảo khách du lịch dừng chân và chụp hình là một vách đá có đề tựa hai câu thơ của Tố Hữu :

“…Từ Trà Cổ rừng dương
Đến Cà Mau rừng đước…”

Các nhà đầu tư nước ngoài đã nhanh chân tìm đến đầu tư xây dựng nơi đây sân gôn quốc tế 18 lỗ là sân gôn gần bãi biển đầu tiên trong cả nước mới hoàn thành, tạo thành quần thể du lịch thể thao cao cấp thu hút khách thương gia. Trong tương lai trên đường từ Móng Cái ra Trà Cổ đang hình thành nhiều trung tâm thương mại, du lịch, khu đô thị. Một bước phát triển mới đang dần hình thành, hy vọng sau khi Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới thì Trà Cổ cũng sẽ trở thành một địa điểm du lịch lý thú thu hút khách du lịch từ Hạ Long xuống.

Ngọc Phúc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN