Ở Upton Park đêm nay, có 2 người nhận được tình yêu từ CĐV của cả hai phía. Thứ nhất là Frank Lampard, sản phẩm của lò đào tạo nổi tiếng West Ham. Người thứ hai là Gianfranco Zola.
(TT&VH) - Ở Upton Park đêm nay, có 2 người nhận được tình yêu từ CĐV của cả hai phía. Thứ nhất là Frank Lampard, một sản phẩm cấp cao của lò đào tạo nổi tiếng West Ham. Người thứ hai là Gianfranco Zola. Với những gì đã cống hiến trong 7 năm khoác áo The Blues, Zola đã trở thành biểu tượng trong lòng người hâm mộ Chelsea. Với những gì đã thể hiện trong 7 tháng dẫn dắt West Ham, Zola đã khiến hàng vạn người ở Upton Park nhìn anh với ánh mắt khâm phục.
Lúc ở Chelsea, Zola không chỉ là một chân sút siêu hạng. Anh còn chinh phục bao trái tim bằng tư cách, bằng thái độ của một cầu thủ chuyên nghiệp đích thực. Ở West Ham bây giờ là một Zola tài năng trên băng ghế HLV. Khi Zola đến sân Upton Park hồi tháng 9/2008, bao CĐV vẫn còn tiếc nuối người tiền nhiệm Alan Curbishley và không đặt nhiều niềm tin ở một HLV trẻ đến từ Italia, có quá khứ gắn liền với đối thủ láng giềng.
Tối nay, Zola đối đầu với đội bóng cũ Chelsea
4 trận thua liên tiếp trong tháng 10 khiến niềm tin mong manh càng bị xói mòn hơn. Nhưng từng bước một, Zola vực dậy West Ham, để rồi giờ đây họ đang đứng thứ 7 trên BXH, vị trí có vé dự Cúp UEFA mùa tới. Điều đáng khâm phục là West Ham đã trải qua phần lớn mùa giải này trong cảnh bất ổn về tài chính khi ông chủ người Iceland Gudmundsson chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế, và sắp tới đây phải chuyển giao cho chính phủ Iceland.
Tình hình tài chính tồi tệ khiến West Ham phải bán hàng loạt trụ cột hoặc cho mượn nhiều gương mặt nhằm làm giảm gánh nặng lương lậu ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Vận đen còn đeo bám West Ham khi một số ngôi sao dính chấn thương, như mới đây nhất là trường hợp chân sút số 1 Carlton Cole, phải nghỉ hết mùa giải. Trong bối cảnh ấy, dưới sự dẫn dắt của Zola, West Ham không hề suy sụp tinh thần, đã giành lấy những điểm số quan trọng nhờ sự tỏa sáng của những cầu thủ vô danh hoặc tưởng chừng hết thời. Như vòng trước, họ rời sân Villa Park của Aston Villa với trận hòa 1-1, nhờ bàn thắng ở phút chót của Diego Tristan, một cầu thủ rơi vào tình trạng thất nghiệp trong thời gian dài và đến West Ham theo dạng tự do.
Vị trí thứ 7 trên BXH đã đủ nói lên tài năng cầm quân của Zola. Nhưng điều đáng khâm phục hơn chính là tư cách đạo đức. Bất chấp tương lai của đội bóng bất ổn, Zola vẫn đồng ý ký hợp đồng mới và quyết tâm gắn bó lâu dài với West Ham, khăng khăng từ chối bao lời mời hấp dẫn. Bóng đá Anh không thiếu HLV giỏi. Nhưng người sẵn sàng đồng cam cộng khổ với CLB như Zola không hề nhiều, nhất là trong thời đại đồng tiền có sức mạnh rất ghê gớm...
Đức Lộc