thethaovanhoa.vn

B.BD: Đâu rồi vũ khí chiến thắng?

24/04/2009 13:37 GMT+7

Nhìn B.BD thi đấu, vẫn phảng phất đâu đây bóng dáng của một đội bóng lớn, của đẳng cấp. Nhưng thú thực, nhiều thời điểm họ trở nên rất nhu nhược.

(TT&VH) - Sau 2 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, B.BD đã chỉ tìm được 2 điểm, ở 2 lượt trận gần đây nhất. Về lý thuyết, điều đó chấp nhận được, nhưng về mặt tiêu chí và tầm vóc của đội bóng ĐKVĐ thì việc chỉ hòa SHB.ĐN và K.KH bị xem là thất bại.

HLV Vital đã chỉ mang chủ ý cầu hòa, trong 2 chuyến làm khách tại miền Trung. Thế nên mặc cho đội bóng của ông có nhiều thời điểm thừa sức vùng lên để lấy số điểm tuyệt đối, thì Francisco Vital vẫn không cho phép. Hàng công của B.BD càng ngày càng tỏ ra vô duyên và họ phải cần đến hậu vệ (Hoàng Vương) và thủ môn (Thế Anh) để hy vọng không thua. Trận đấu sớm vòng 9 với K.KH, nếu Thế Anh không cảnh giác, có thể B.BD đã ra về trắng tay, dù họ vẫn có một thế trận không đến nỗi tồi. Người ta đang tự hỏi, đâu rồi vũ khí chiến thắng của B.BD, dưới thời Francisco Vital?

Có một điều chắc chắn rằng, đội bóng sẽ không thể chiến thắng, nếu không có bàn thắng. Nhưng cho đến thời điểm này, sau 9 vòng đấu V-League, người ghi bàn tốt nhất của B.BD là Philani mới chỉ có 3 bàn. Hai tiền đạo còn lại, Đức Thiện và Kesley Alves mỗi người đóng góp 2 bàn. Tam giác tấn công huyền ảo Lima – Kesley – Philani ở mùa trước đã phá sản hoàn toàn khi chuyên gia làm bóng Lima rớt phong độ một cách thê thảm. B.BD trở nên vô hại trong những chuyến làm khách, phần vì sự cầu toàn thái quá của HLV Vital, phần khác là do hàng công của họ mang hiệu suất quá thấp.

Nhìn B.BD thi đấu, vẫn phảng phất đâu đây bóng dáng của một đội bóng lớn, của đẳng cấp. Nhưng thú thực, nhiều thời điểm họ trở nên rất nhu nhược. Các cầu thủ thi đấu tự phát, vô chiêu và cứ loạn cào cào lên. Nếu may mắn có bàn dẫn trước, B.BD còn có thể kỳ vọng vào một chiến thắng. Trong tình huống họ là đội rượt đuổi, thì số phận coi như đã an bài.
 
Đơn giản, bởi ông Vital chưa bao giờ được ý thức như một HLV “ngoại hạng”, với khả năng xoay chuyển kiểu người đồng hương Henrique Calisto. Và thế, Vital thường đi kèm với một hình ảnh rất quen thuộc trong khu kỹ thuật: Ngồi ôm đầu, để mặc cho những diễn tiến tiếp theo của trận cầu. Francisco Vital chưa khẳng định được cái uy và B.BD của ông cũng đang đánh mất dần vị thế của nhà vô địch Việt Nam.

TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN