thethaovanhoa.vn

Kỳ 2: Tìm đất lành cho anh đào nở rộ

25/04/2009 13:14 GMT+7

Đến đầu năm 2009, lần đầu tiên VN có một mùa hoa Anh Đào nở rộ trong Công viên Nghĩa Đô, gây kinh ngạc cho những người chứng kiến, và cũng rất tiếc khi không có quá nhiều người biết.

(TT&VH) - Chứng kiến những cây anh đào nở rộ ở Hà Nội, nhiều người phải trầm trồ rằng hoa ở đây rực rỡ không khác gì ở Nhật Bản. Ý tưởng xây dựng Công viên Nghĩa Đô thành một một công viên của hoa anh đào đã được đưa ra, và bắt tay vào thực hiện ngay.
 
>> Kỳ 1: Việt Nam cũng có hoa anh đào
 
Cuộc di chuyển đến mảnh đất mới

Như vậy, sau “10 năm rơi rụng”, gần 1000 cây anh đào được Công ty CVCX trồng ở Hà Nội chỉ còn được… 28 cây, trừ 15 cây trong khuôn viên của Công ty và 9 cây trong Làng hoa Thụy Khuê – là những nơi được bảo vệ an toàn - thì số cây ra cộng đồng gần như chết hết, chỉ còn 3 cây ở vườn hoa Hoàn Kiếm và 1 cây duy nhất trên bán đảo Phong Lan (Công viên Thống Nhất), nhưng cây này vẫn bé đến nỗi không thực hiện được việc đôn đảo và di chuyển đến nơi mới.
 
Công nhân chăm sóc cây anh đào đang rộ hoa

Cuộc “di chuyển” tìm nơi đất lành cho cây Anh Đào bắt đầu được thực hiện từ năm 2007. Đây quả là một cuộc “thiên di” khó khăn và táo bạo, vì số cây anh đào này được coi là “nguồn gen quý giá” vì đã trải qua quá trình “tôi luyện” khắc nghiệt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Hà Nội và đã bước đầu đã thích nghi để phát triển. Đánh chuyển đi thì biết nơi nào tốt hơn? Ngộ nhỡ cây chết thì là… “lợn lành thành lợn toi”!
 
Công ty CVCX đã xây dựng cả đề tài thuần hóa cây Anh Đào Nhật Bản với mục tiêu là để tiện lợi cho việc theo dõi, chăm sóc, thuần hóa. Và đặc biệt đề tài cũng đặt mục tiêu “nhân giống” cây Anh đào để phát triển số lượng và có giống cây mới góp phần làm đa dạng, phong phú hơn cho các chủng loại cây trồng ngoài đường phố, công viên, vườn hoa.

Điểm đến được lựa chọn là Công viên Nghĩa Đô. Đây là công viên mới được cải tạo, có nền đất cao khô ráo, không bị ngập úng sau các đợt mưa. 18 cây anh đào đã được đánh chuyển đưa lên ô tô chuyên dụng của Cty CVCX đưa về đây. Tuy nhiên, sau khi đánh chuyển đúng 1 tuần thì 1 trong số 18 cây về Công viên Nghĩa Đô đã bị rụng hết lá và có hiện tượng khô cành, rồi chết. Cùng lúc đó, thêm 3 cây khác, cũng bị hiện tượng lá ngả màu vàng và rụng nhiều, nhưng rất may là sau đó đã hồi phục nhanh và ra hoa sau mấy tháng.

9 cây ở Làng hoa Thụy Khê thì được đánh chuyển sang vị trí mới vẫn trong khu vực Làng, nhưng cũng có một cây có hiện tượng héo lá và rũ xuống, và sau khoảng 2 tháng thì cây đó chết.

Như vậy là trừ 2 cây bị chết và 1 cây quá nhỏ vẫn nằm trên đảo Phong Lan, 25 cây anh đào đã tìm được miền đất mới.
 
Trong đợt rét lịch sử

Sau khi đánh chuyển, 25 cây anh đào trong mùa xuân đầu tiên (2008) ở miền đất mới đã ra hoa lác đác, cá biệt có những cây nở rộ hoa như các cây anh đào ở bãi nhà 9 tầng Làng hoa Thụy Khuê.

Điều ngạc nhiên khi các cây vừa hồi phục sau quá trình đánh chuyển thì gặp đợt rét đậm lịch sử vào cuối năm 2007, đầu 2008. Đó là mùa đông lạnh nhất trong vòng hơn 40 năm qua ở Hà Nội và phía Bắc. Trong khi cái lạnh kéo dài ấy gây ra bao nhiêu thiệt hại đối với mùa màng và gia súc thì lại là thời cơ cho cây Anh Đào. Theo các chuyên gia đây chính là nguyên nhân làm cho tỷ lệ ra hoa và mức độ ra hoa của anh đào tăng đột biến so với những năm về trước.

Như vậy, khí hậu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng ra hoa của anh đào. Có thể nói cây anh đào có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện thời tiết và ra hoa vào trung tuần của tháng 1, tương đối trùng với thời điểm hoa anh đào nở ở Nhật Bản, thời gian nở kéo dài khoảng 10 ngày đến nửa tháng.
 
Đẹp hơn Lễ hội hoa anh đào ở Cung Quần Ngựa!

Nhưng phải đến đầu năm nay (2009) thì lần đầu tiên Việt Nam có một mùa hoa Anh Đào nở rộ thực sự trong Công viên Nghĩa Đô, gây kinh ngạc cho những người chứng kiến, và cũng rất tiếc (hay cũng là may mắn) khi không có quá nhiều người biết, nếu không e rằng sẽ dẫn đến chen lấn, xô đẩy.

Bà Hoàng Hồng Minh, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý công viên 4, đơn vị quản lý Công viên Nghĩa Đô cho biết, trước năm đầu tiên (2008), các cây chỉ ra hoa thưa thớt một vài chục bông. Nhưng đến năm nay (2009) thì thật bất ngờ. Đến ngày 25/1 đã có một số cây có hoa lác đác, trên cành xuất hiện rất nhiều nụ và trồi non. Ngày 6/2 đã có 10 cây Anh Đào hoa nở rộ, hoa dày đặc thành vòm màu đỏ thắm hoặc phớt hồng.
 
Cán bộ Công ty CVCX chụp ảnh bên vòm anh đào rực rỡ

Nhìn thoáng quá người ta cứ ngỡ như đang đứng trước một góc vườn đào Nhật Tân, những cây anh đào ở đây cũng có 2 loại như đào bích, đào phai nhưng, nếu để ý sẽ thấy khác hẳn, hoa anh đào to hơn, nở thành từng chùm…

Hỏi bà Minh, bí quyết gì để hoa anh đào nở rộ “đẹp không kém gì ở Nhật Bản”; bà phỏng đoán, có khả năng hoa anh đào cũng giống như cây đào ta, gần đến thời điểm ra hoa thì phải “đôn đảo”. Cây bị kích thích bởi quá trình này sẽ bung ra những vòm hoa rực rỡ”.

Sau đợt nở rộ đó, hàng đoàn người biết tin đến xem. Nhiều người sống ở khu Ciputra còn thuê cả ô tô chở đến thăm quan. Những người từng sống ở Nhật Bản hay ở nhiều nước có hoa anh đào trên thế giới đến xem đều rất thích, và trầm trồ rằng hoa ở đây rực rỡ không khác gì ở Nhật Bản. Quận Cầu Giấy cũng có cán bộ xuống tham quan, thấy hoa nở rộ rất vui mừng và đưa ra ý tưởng sau này xây dựng Công viên Nghĩa Đô thành một nơi trồng toàn cây anh đào tiêu biểu của Hà Nội. Quận cũng cho phép công viên tiếp tục phát triển cây anh đào tại đây…

“Hôm tôi đi xem triển lãm hoa Anh Đào ở cung Quần Ngựa, tôi bảo rằng mấy cây Anh Đào ở đó không đẹp bằng hoa anh đào trong công viên Nghĩa Đô chúng tôi – bà Minh sung sướng kể - tôi nghĩ, nếu kết hợp đúng thời điểm hoa nở trông công viên mà tổ chức Lễ hội hoa Anh Đào thì có khi còn hay hơn nhỉ?”.
 
Bài cuối: Cuộc hôn phối diệu kỳ giữa anh đào vào đào ta
 
Nguyễn Mỹ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN