thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Nhìn kìa, họ vỗ tay thuê

25/04/2009 19:30 GMT+7

Ông ạ, cháu đọc sách thấy chuyện ngày trước có những người chuyên đi vỗ tay thuê ở các rạp hát. Chuyện đó có thật hả ông?

(TT&VH cuối tuần) - Ông ạ, cháu đọc sách thấy chuyện ngày trước có những người chuyên đi vỗ tay thuê ở các rạp hát. Chuyện đó có thật hả ông?

Ông già ngoài 70 tuổi nhìn thằng cháu thích tìm hiểu với cặp mắt yêu thương. Ông vẫn yêu nó về tính thích lục tìm trong đống sách báo cũ của ông nội. Ông nhớ lại:

- Ngày trước những ông chủ rạp hát thường rất lo ế khách khi công diễn những vở xoàng xĩnh. Nếu rơi vào tình trạng đó là nguy lắm, đói ăn là cái chắc, nên họ phải bỏ tiền túi ra thuê người nghèo đến rạp để vỗ tay khiến những người qua đường lầm tưởng kịch hay mà kéo đến rạp xem. Chuyện này dần dần bị khai tử khi trình độ dân trí tăng cao, các phương tiện thông tin đại chúng phát triển. Cháu “ôn cố, tri tân” thế là tốt.
 
Minh họa Lê Trí Dũng

Hai ông cháu hết nói chuyện sách vở lại chuyển sang đề tài thể thao, món "nghiện" của cả hai người. Ông tuy già, nhưng các chiều cuối tuần vẫn tự đi đến SVĐ thành phố xem thi đấu bóng đá và thường xuyên xem báo thể thao nên biết nhiều chuyện. Nghe cháu hỏi chuyện xưa, ông liên hệ ngay:

- Vỗ tay thuê đúng là đã bị khai tử nơi kịch trường, nhưng ở ta ông thấy chuyện ấy lại xuất hiện trên cầu trường thành phố. Cháu có để ý không? Đội bóng H lên hạng chuyên nghiệp thường chơi khác người, mỗi khi thi đấu trên sân nhà là lãnh đạo Tập đoàn kinh tế có đội bóng cho công nhân nghỉ việc và bố trí ô tô chở họ đến SVĐ để vỗ tay. Gần ngàn người chứ không ít. Cách đó một là làm cho các khán đài đỡ trống vắng, hai là làm cho các cầu thủ thêm khí thế. Chung qui cũng chỉ vì đội bóng đá quá kém, còn các ông chủ thì quá giàu. Gần ngàn người nếu nghỉ làm buổi chiều, nào chở xe ô tô, nào các phụ phí kèm theo, “qui ra thóc” là không rẻ. Xem ra chuyện ấy còn tốn kém gấp vạn lần chuyện thuê người vỗ tay ngày xưa. Người ta thường nói câu “tiền không phải là tất cả”, kết quả là đội bóng ấy vẫn xuống hạng, còn các ông chủ vẫn loay hoay với chuyện chất lượng cầu thủ.

- Cháu thấy chuyện cho công nhân nghỉ việc đi xem đá bóng có cái gì đó giống như chuyện “Tinh thần thể dục” của cụ Nguyễn Công Hoan ngày trước. Cháu chắc có khối người chẳng thích bóng ban mà cứ phải tập trung, rồi… bị lên xe ra SVĐ như những chồng chị Mịch, bố thằng Cò ngày trước. Họ bị gom lại rồi tuần đinh áp giải ra SVĐ làng. Với họ, chuyện thưởng thức thể thao chỉ là phụ.

- Ngày trước là bắt ép theo “chiến lược” mị dân của mấy tay thực dân. Bây giờ thì chỉ là thay đổi hình thức hoạt động, không xay gạo thì bế em, không sản xuất thì… hò hét trên SVĐ. Nhưng ông tin chuyện này tự nhiên mất bởi vì kinh tế sa sút như hiện nay, các ông chủ sẽ hết hào hứng cho công nhân… đổi việc, cháu nhỉ?!.

Li Ti

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN