thethaovanhoa.vn

Giết người vì bị hàng xóm ghẻ lạnh

23/04/2009 13:37 GMT+7

Masumi Hayashi vừa bị tuyên án tử hình vì đã khiến 4 người thiệt mạng và 63 người khác ngộ độc. Chỉ vì chị ta tức điên lên khi những người hàng xóm xa lánh, ghẻ lạnh mình.

(TT&VH) - Masumi Hayashi (47 tuổi), người Nhật Bản, vừa bị tuyên án tử hình vì đã khiến 4 người thiệt mạng và 63 người khác ngộ độc sau khi họ ăn cùng một nồi cà ri tại liên hoan mùa Hè hồi năm 1998 ở thành phố Wakayama. Phán quyết này đã chấm dứt vụ xét xử kéo dài một thập kỷ.

Mặc dù tòa án không thể làm rõ được động cơ phạm tội của Hayashi nhưng các công tố viên tin rằng, trên đường đến nơi phục vụ bữa ăn cho liên hoan, chị ta “đã tức điên lên khi nghĩ tới việc bị những người hàng xóm xa lánh, ghẻ lạnh” và trút giận bằng cách đổ thạch tín vào nồi cà ri.

T.V


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN