thethaovanhoa.vn

Ông Vinh “Nghệ”

23/04/2009 12:30 GMT+7

Sau những biến cố không vui trong cuộc đời, con người ta thường sống hướng nội. Có lẽ HLV Nguyễn Thành Vinh cũng thế.

(TT&VH) - Tuần trước HLV Nguyễn Thành Vinh mới vào Đà Nẵng khi Hoà Phát.Hà Nội của ông gặp gặp Quảng Nam, ở vòng 9 giải hạng Nhất. Ông cũng không gặp bạn bè nhiều như tiền lệ, ngoài vài người thân. Ngoài các buổi tập, ông thường rút về khách sạn Hải Vân cùng đội.

Sau những biến cố không vui trong cuộc đời, con người ta thường sống hướng nội. Có lẽ HLV Nguyễn Thành Vinh cũng thế. Cũng như ông Nguyễn Hồng Thanh vậy, vào Đà Nẵng chẳng thấy ông xuất hiện ở quán cà phê đoạn đường Ngô Gia Tự, để đàm đạo về bóng đá như trước nữa.

Biết thế, nên chúng tôi chọn một quán thật “hẻo lánh” ở Đà Nẵng, một góc thật khuất để HLV Thành Vinh thoải mái hơn. Vậy mà, với cái mũ lưỡi trai đã kéo xuống, cặp kính phủ đã che rất nhiều diện mạo, ông Vinh vẫn nhanh chóng bị phát hiện ra. Và, bàn của ông trở thành tâm điểm. Lặng lẽ chú ý, có rất nhiều người đã quá chén, nhưng tuyệt nhiên đều kính trọng ông Vinh.
 
HLV Nguyễn Thành Vinh được đánh giá cao cả về tài năng lẫn đức độ.
 
Có cậu vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, giới thiệu hiện làm ở Tổng Công ty Xây dựng Công trình Cienco 5, cởi áo bắt ông Vinh phải ký bằng được. Có anh đồng hương còn cầm đàn hát dân ca Nghệ cho ông Vinh nghe nữa. Ông Vinh ngồi gõ nhịp, mắt mơ màng. Sau cùng, tất cả say sưa đàm đạo về bóng đá, về xứ Nghệ.

Hôm sau, ông Vinh bảo đêm ấy ngủ ngon kỳ lạ.

Tuổi đã xế bóng, hơn nửa đời người làm bóng đá, vinh cũng đã nhiều nhưng tủi nhục ông Vinh cũng nếm đủ. Có điều, bão tố không làm cho ông mất đi 3 thứ: tài năng, đức độ và tâm huyết với nghề.

Tất cả danh lợi rốt cuộc chỉ là phù phiếm. Sống làm sao đi bất cứ chỗ nào được mọi người quý trọng như ông Vinh, không phải là nhiều. Bạn hãy chú ý thế hệ ông Vinh, rất nhiều HLV hoàn thiện.

Mong cho trở lại lần này, ông Vinh “phát” không chỉ ở Hoà Phát!

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN