thethaovanhoa.vn

SLNA chờ “doping tiền” từ nhà tài trợ: Một miếng khi đói…

23/04/2009 09:48 GMT+7

Sau nhiều lần thương thảo, cuối cùng UBND tỉnh cũng đã thông qua kế hoạch và quyết định chuyển giao CLB bóng đá SLNA cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lilama SHB

(TT&VH) - Sau nhiều lần thương thảo, bản đề án phải sửa đi sửa lại hàng chục lần để phù hợp với thực tế và thỏa mãn yêu cầu của hai bên, cuối cùng UBND tỉnh cũng đã thông qua kế hoạch và quyết định chuyển giao CLB bóng đá SLNA cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lilama SHB để tiến hành chuyển đổi mô hình hoạt động từ một đơn vị hành chính sự nghiệp sang Công ty cổ phần bóng đá.
 
> Diễn biến vụ chuyển giao SLNA: Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chính thức “gả con”
> Lilama nhận chuyển giao SLNA: Đầu tư bóng đá hay cú áp phe kinh tế?
> SLNA – Lilama SHB: Phấp phỏng chờ ngày mai!

Một thông tin chưa được CLB chính thức xác nhận, nhưng nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực là trước trận đấu với T&T.HN vào chiều ngày 9/5, CLB SLNA sẽ tiến hành lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, đồng thời tiến hành lễ ra mắt nhà tài trợ và UBND tỉnh Nghệ An sẽ chính thức công bố quyết định chuyển giao CLB SLNA cho Công ty CP đầu tư xây dựng Lilama SHB. Mặc dù vậy, cho tới nay, bên phía Lilama SHB vẫn “án binh bất động”.

Cả tháng nay cán bộ nhân viên và các cầu thủ SLNA vẫn ngóng chờ tin tức đến ngày chuyển đổi với hy vọng sớm có một liều “doping tiền” từ nhà tài trợ để cứu vãn tình hình tài chính của CLB đang trong giai đoạn hết sức khó khăn. Ông Hồ Văn Chiêm cho biết: “Két sắt của CLB từ đầu năm đến giờ luôn trong tình trạng trống rỗng. Chuyện cán bộ nhân viên, cầu thủ phải nhận lương muộn diễn ra thường xuyên. Nhiều khoản chi tiêu lớn toàn phải đi vay hoặc tạm ứng trước. Ví dụ như sau một trận thắng, bắt buộc CLB phải có tiền thưởng “nóng” ngay để anh em cầu thủ phấn khởi thi đấu, nhưng CLB chẳng có đồng nào. Vậy là lại phải đi vay mượn và bản thân tôi phải đứng ra cam kết, bảo lãnh. Thực ra khoản tiền thưởng 60 triệu đồng cho một trận thắng đối với tình hình tài chính của SLNA hiện nay là nhiều, nhưng so với các CLB khác thì rất nhỏ (có CLB thưởng đến 500 triệu đồng cho một trận thắng). Bởi vậy chúng tôi phải động viên để anh em cầu thủ hiểu và thông cảm, đồng thời bảo anh em chờ đến lúc có nhà tài trợ để mong các khoản lương, thưởng được cải thiện hơn”.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, trong tháng 4 này SLNA vẫn có 3 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ QK4 (tứ kết Cúp Quốc gia), Hải Phòng và Nam Định (vòng 8, 9 V-League), đồng thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Có thể nói đó là một nổ lực lớn của BHL và cầu thủ SLNA. Không khí đoàn kết, tinh thần thi đấu máu lửa đã được nhen nhóm trở lại, những chuyện lục đục nội bộ tưởng như là căn bệnh mãn tính ở SLNA mấy năm qua không còn tái diễn. Mặc dù chưa lấy lại được vị trí của một ứng cử viên vô địch, nhưng ít nhiều SLNA đã gây được cảm tình với người hâm mộ xứ Nghệ.

Đặc biệt bên cạnh những cầu thủ trụ cột bấy lâu vẫn giữ được phong độ tốt như Huy Hoàng, Xuân Thắng, lứa cầu thủ trẻ mới lên đã sớm khẳng định vị trí và thi đấu rất chững chạc, điều đó hứa hẹn, nếu được đầu tư xứng đáng và có cách làm tốt thì một tương lai tươi sáng của đội quân áo vàng đang ở phía trước.
 
Với khả năng tài chính của mình, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lilama SHB hoàn toàn có thể ứng trước một khoản tiền cho SLNA để đội bóng xứ Nghệ giải toả cơn khát về lương thưởng hiện nay. Nếu làm việc này ắt hẳn cũng sẽ không ai trách Lilama SHB là “cầm đèn chạy trước ô tô”, bởi việc họ gắn duyên với SLNA đã các cấp có thẩm quyền được xác nhận và chỉ còn chờ ngày công bố chính thức. 500 triệu đồng hoặc 600 triệu đồng chỉ là khoản tiền thưởng cho một trận thắng của T&T HN hay SHB.ĐN ở V-League 2009, nhưng với SLNA lúc này, con số ấy còn hơn cả là ước mơ. Cổ nhân vẫn nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, phải chăng đã đến lúc để Lilama SHB chứng tỏ rằng họ đến với SLNA xuất phát từ cái tình với bóng đá xứ Nghệ?

G.Huy

Hoàng Hảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN