thethaovanhoa.vn

Guardiola: Trước mắt chúng ta là điều kỳ diệu

23/04/2009 14:39 GMT+7

Phát biểu sau trận thắng 4-0 trước Sevilla,Pep Guardiola, kêu gọi các cầu thủ của ông cần duy trì mạch chiến thắng trong chặng nước rút của mùa bóng.

(TT&VH Online) - Phát biểu sau trận thắng 4-0 trước Sevilla trong khuôn khổ La Liga, HLV của FC Barcelona, Pep Guardiola, kêu gọi các cầu thủ của ông cần duy trì mạch chiến thắng trong chặng nước rút của mùa bóng để được hưởng điều kỳ diệu đang hiện lên ở phía trước.

“Chúng ta không thể dừng lại lúc này, bởi vì chặng đường đã qua quá đẹp để đi tiếp. Nếu có một đối thủ nào đó thắng chúng ta thì đó là vì họ giỏi hơn, chứ không phải vì chúng ta buông xuôi. Phía trước chúng là điều kỳ diệu, đáng để sống và tận hưởng”, HLV của “gã khổng lồ xứ Catalonia” nhấn mạnh.
 
Barca (phải) đánh bại Sevilla dễ như đi dạo

Guardiola không cho rằng Barca là một cỗ máy hoàn hảo như giới truyền thông ca ngợi sau loạt trận thắng áp đảo gần đây, bởi vì “con người không bao giờ là hoàn hảo và chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện”.
Nhà cầm quân của Barca cho biết trước trận đấu với Sevilla, để xả áp lực từ việc Real Madrid rút ngắn khoảng cách biệt xuống chỉ còn ba điểm, điều đơn giản mà ông làm là yêu cầu các cầu thủ chỉ quan tâm đến việc tiếp tục làm những gì mà Barca đã làm được trong thời gian qua và các học trò của ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Manolo Jimenez: Barca vượt trội và chấm hết

Trong khi đó, HLV của Sevilla, Manolo Jimenez thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã thua vì kém hơn hẳn so với Barca.

“Việc phân tích trận đấu bao giờ cũng dựa vào kết quả. Barcelona chứng tỏ đẳng cấp vượt trội. Để thắng họ phải là một đội bóng hoàn hảo. Nếu không đạt được sự hoàn hảo, thì rất dễ hiểu việc Barca cho thủng lưới tới bốn lần”, Jimenez nêu rõ.

HLV của Sevilla bác bỏ tin đồn đội bóng của ông đã buông xuôi trận đấu với Barca vì họ quá mạnh để tập trung “chiến” với Real Madrid.

“Chúng tôi không buông xuôi trận đấu này. Chúng tôi đã cố gắng đối phó với Barcelona nhưng chúng tôi kém hơn họ nhiều. Đội làm tôi bận tâm là Barcelona, chứ không phải Real Madrid, và lại càng không phải là Juande Ramos”.

Jimenez khẳng định nhiệm vụ của Sevilla lúc này là quên nhanh trận đấu với Barca để lao vào cuộc chiến sinh tử với Real Madrid vào Chủ nhật tới để duy trì vị trí thứ ba của Sevilla tại La Liga.

Khang Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN