Châm ngôn của tổ chức là "We don't talk the talk. We walk the walk", và mỗi bước chân của chúng tôi, sẽ đem lại nụ cười cho mỗi mảnh đời kém may mắn.

* Vai trò của Hà Anh trong “Hành trình
Hà Anh giữ vai trò là Đại sứ thiện chí cho tổ chức Orange Carers. Công việc của Hà Anh không chỉ nằm ở việc đại diện hình ảnh và tiếng nói cho tổ chức mà Hà Anh trực tiếp tham gia và tổ chức các hoạt động nhằm kêu gọi sự chú ý và ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng trong và ngoài nước. Đặc biệt Hà Anh muốn có được sự ủng hộ của đông đảo các bạn sinh viên đang sống và làm việc tại nước ngoài bởi Hà Anh cũng đã từng là sinh viên học tập tại nước ngoài, từng rất mong muốn tham gia những hoạt động xã hội và từ thiện hướng về quê nhà mà không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu. Hà Anh biết đây là cơ hội cho chính mình và các bạn.
* Tại sao Hà Anh lại lựa chọn tham gia Hành trình này?
Cuộc chiến tranh đã kết thúc nhưng hậu quả của nó vẫn còn in dấu ấn trên cơ thể và cuộc sống hiện hữu của biết bao con người, biết bao gia đình. Có thể đóng góp một phần nỗ lực của bản thân mình là điều vinh dự đối với Hà Anh. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, Hà Anh mong muốn có được sự quan tâm và hỗ trợ của đông đảo những người quan tâm. Bởi thực sự, cuộc hành trình dài 9000 km đến từng gia đình để trao cho họ những phần quà, những an ủi, những nụ cười...sẽ chỉ như một vết xước trên bề mặt, nếu không có được sự hỗ trợ từ tất cả mọi người trong số chúng ta.

Điều Hà Anh muốn làm được là có thể mang những hoạt động của tổ chức đến với mỗi chúng ta, và mỗi chúng ta sẽ cùng đồng lòng đặt ra câu hỏi "mình có thể làm gì?"
Châm ngôn của tổ chức là "We don't talk the talk. We walk the walk", và mỗi bước chân của chúng tôi, sẽ đem lại nụ cười cho mỗi mảnh đời kém may mắn.
* Tiếp xúc với các thành viên của Hành trình, Hà Anh thu nhận được điều
gì cho bản thân?
Hà Anh đi bộ cạnh Graham, hay Peter, những thành viên trong hội bị mất đi một chân, bị liệt ngồi trên xe lăn, trên chặng đường cam ở TP HCM, trò chuyện về cuộc sống, về nghệ thuật, về sở thích của mình....Hà Anh băng qua đường, nửa có ý muốn giúp đỡ họ...nhưng họ vui vẻ băng qua đường trên chiếc xe lăn của mình....Hà Anh thực sự quên đi rằng họ có những khiếm khuyết trên cơ thể....
Buổi tối về Hà Anh nhận được email từ Kim Anh, em gái cũng ngồi xe lăn, hiện đang học đại học, tâm sự rằng em rất khâm phục những bước đường trong sự nghiệp của Hà Anh, vẫn theo dõi thường xuyên, và buổi sáng nay gặp Hà Anh em thấy Hà Anh thật dịu dàng... Cảm giác nắm vào bàn tay bé nhỏ của những ngón tay nhỏ tí xíu tật nguyền của người đàn ông tàn tật trên phố nhỏ, hòa vào đoàn người Hành Trình Cam...cảm giác hồi hộp khi cùng 1 thành viên rẽ qua khu trung tâm Saigon Centre để quyên tiền ủng hộ của những khách ngồi uống nước, mà bản thân Hà Anh là 1 trong số họ ngày hôm qua....

Những cảm xúc khó định hình...nó ám ảnh, nó thôi thúc Hà Anh phải làm nhiều điều hơn nữa... Nhưng Hà Anh biết, mình sẽ mạnh mẽ hơn, vì bên cạnh mình có mọi người, và cả các bạn nữa!
* Dường như Hà Anh đã quyết định chọn Tp.HCM làm nơi lập nghiệp?
Cuối tháng 6 Hà Anh sẽ quay lại
Anh 3 tuần để làm việc. Trong thời gian này Hà Anh sẽ thực hiện các shoot quảng
cáo lớn và 1 shoot chụp hình xuyên suốt
Việt
* Vậy công việc của Hà Anh tại nước ngoài như thế nào rồi?
Nền kinh tế của thế giới đang khủng hoảng, nhiều
doanh nghiệp lớn phá sản, nhiều ngành công nghiệp bị ảnh hưởng. Hà Anh chọn
thời điểm này để chuẩn bị cho những bước tiến dài hơi cho chính mình.
2010 là
thời điểm kết thúc khủng hoảng, lúc đó Hà Anh đã hoàn toàn "sẵn
sàng". Đó là cách nhìn mang tính rất "kinh tế" của Hà Anh. Châu
Á sẽ là con rồng mới của thế giới. Đây là đích lựa chọn của Hà Anh. Hiện tại Hà
Anh chỉ quay lại Anh khi có những hợp đồng lớn. Đa số thời gian Hà Anh dành làm
việc ở thị trường Châu Á, và những hoạt động ở Việt

* Sống ở nước ngoài quen rồi, Hà Anh mất bao nhiêu thời gian để thích
nghi với cuộc sống mới tại VN?
Cũng chưa biết nữa, hiện tại Hà Anh vẫn đang thích nghi dần dần, từ những cái rất nhỏ, như tiêng còi xe inh ỏi của những tiếng ồn giờ tan tầm, tiếng nhạc sập sình rất to phát ra từ buổi sáng sớm, đôi khi là một chút nắng, một chút bụi mà cơ thể Hà Anh đang thích nghi dần.
Nhưng thực sự thì đó chỉ là những điều rất nhỏ. Thực sự Hà Anh cảm thấy rất phấn khích vì đã lâu rồi Hà Anh chưa được sống lâu vậy ở quê hương...
* Dường như kế hoạch lấn sân sang âm nhạc của Hà Anh chưa được làm
“tới” cho lắm. Tại sao vậy?
Hà Anh không cho rằng không làm "nhanh" có nghĩa là chưa "tới". Số lượng khác với chất lượng. Hà Anh là người làm việc tin vào kế hoạch, đường lối, bài bản, có cân nhắc, sự đầu tư công sức và nỗ lực lâu dài, chứ không phải là nắm tất cả các cơ hội bày ra cho mình. Chính vì vậy, con đường của Hà Anh sẽ chậm, nhưng chắc!
* Là một cô gái thẳng tính, Hà Anh có dám như Phi Thanh Vân “bắt rận” ở
trong chiếc chăn nhung của làng thời trang đầy thị phi và cám dỗ?
Hà Anh nghĩ trong cuộc sống ở đâu cũng có những mặt trái, ở đâu cũng có thị phi và cám dỗ. Mỗi người có cách ứng xử khách nhau. Hà Anh sống rất lạc quan với cuộc sống và con người nên Hà Anh không muốn tập trung và chỉ ra những điều không làm mình vừa lòng.

Người ta vẫn nói rằng "Hãy mỉm cười với cuộc sống và cuộc sống sẽ mỉm cười lại với bạn". Cuộc sống mình thế nào là do cách mình nhìn nhận và tiếp cận nó.
Những người yêu và quan tâm đến
mình thì mình sẽ vô cùng trân trọng. Những người không có nhã ý thì mình sẽ giữ
lịch sự. Thực sự trong cuộc sống có quá nhiều việc để làm, để lo nghĩ nên Hà
Anh không giữ lại cảm giác ghét bỏ hay thù hận ai.
* Dự định của Hà Anh trong thời gian tới là gì?
Làm việc hết sức, sống hết sức, yêu hết sức...còn thành công và hạnh phúc sẽ là những hệ quả của những nhân tố này.
Thành Trung (thực hiện)