Thêm một lần TP.HCM trắng tay (thua XMHP 1-2) tại sân Thống Nhất, nơi được coi là “tử địa” của đối phương.
Nỗi lo tâm lí chiến đấu
Suốt cả mùa giải năm ngoái, TMN.CSG chỉ để thua một trận duy nhất 2-4 trước B.Bình Định ở Thống Nhất. Nhưng kết quả đó chẳng làm chuyện trời sập vì cuối mùa lái trưởng Tuấn “nhím” chèo chống Thép – Cảng cập bến an toàn. Thậm chí họ có cơ hội tranh chấp thứ hạng cao. Tiếc thay, khi mục tiêu trụ hạng đã thành công, những đôi chân của các cầu thủ không còn muốn chạy nữa và họ gần như buông súng ở những vòng đấu cuối.
Mùa này thì mọi việc đã không còn chiều theo ý của thầy trò Lư Đình Tuấn. Sân Thống Nhất, nơi được coi là “tử địa”, chôn vùi bao nhiêu đội nay không còn “thiêng” nữa. Nếu như việc để thua 1-3 K.Khánh Hoà là một chuyện có thể hiểu được, bởi Tuấn “nhím” hôm ấy chỉ có thể tung ra sân một đội hình vá víu và chấp Tây trên sân thì trận thua XM.HP lại làm bộc lộ một số hạn chế đáng lo ngại. TPHCM không những mất 3 điểm trên sân nhà, mà điều quan trọng nhất là tâm lí chiến đấu của các cầu thủ TP.HCM bắt đầu có những dao động. HLV Lư Đình Tuấn và các học trò lo là phải vì chặng đường còn lại của giai đoạn 1 có quá nhiều cạm bẫy giăng sẵn.
TP HCM (phải) có thể sẽ còn thua nữa ở sân Thống Nhất
Tuần này họ sẽ xuôi xuống Cao Lãnh với nhiều hiểm hoạ đón chờ. Tiếp đó đến sân Long An, một đội bóng mà những năm qua, đội bóng Sài Gòn luôn gục ngã mỗi khi đóng vai khách. Ngay sau trận chiến “sinh tử” với M. Nam Định tại Thống Nhất, thầy trò Tuấn “nhím” phải đối diện với người láng giềng B.BD.
Một số cầu thủ có tâm lí chưa cầm súng ra trận đã sợ thua. Với Tuấn “nhím” chỉ mới qua 9 vòng đấu cũng gầy đi trông thấy. Có lẽ bây giờ ông Tuấn mới thấm cái cảnh tay không bắt giặc. Có lẽ vì thế mà ông đã cay đắng phát biểu: “Chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh dự của người dân thành phố vì đội bóng…”. Nói một lần có thể hiểu là để cho người khác biết. Nhưng nói nhiều lần thì có vẻ họ đang phải lên giây cót khi nó đang có dấu hiệu chùng xuống.
HLV Tuấn “nhím”: Tôi cần ngoại binh giỏi
Ngoại binh giỏi, đó sẽ là “liều thuốc bổ” tốt nhất cho CLB TP.HCM và HLV Lư Đình Tuấn lúc này. Bởi gần như chắc chắn 2 cái tên Matias Gabriel và Salatiel S.D. Menezes sẽ được thanh lý hoặc cho mượn. Nếu bỏ Salatiel là chẳng đặng đừng vì chấn thương, thì Matias là bản hợp đồng “hớ”, gây thất vọng của đội bóng TP.HCM. Suốt cả giai đoạn vừa qua, tiền đạo này không ghi nổi 1 bàn thắng. Bên cạnh chuyện chấn thương một phần, Matias còn mắc cái bệnh lười tập và sợ bóng. Rất nhiều lần Tuấn “nhím” đã nhắc nhở, nhưng cầu thủ này vẫn không lay chuyển. Việc ra đi của Matias chỉ còn là vấn đề thời gian.
Vài cái tên đã được nhắm tới, trong đó có Lima, hay Paulo đã tập luyện nhiều tuần nay tại đại bản doanh Tân Thuận (Q.7, TP.HCM) nhưng có vẻ như Tuấn “nhím” không bằng lòng. Và ông đang đợi những tín hiệu từ BLĐ CLB TP.HCM…
|
Góc nhìn: Đã đến lúc rút hầu bao
Ngày khai tử cái tên TMN.CSG để đổi thành CLB TP.HCM, đã có rất nhiều lời hứa hẹn. Tuấn “nhím” và các cầu thủ đã mường tượng tới viễn cảnh tốt đẹp của đội bóng. Trong giai đoạn chuyển giao, có thể hiểu được những khó khăn khách quan mà lãnh đạo đội bóng này gặp phải, cho nên những lời hứa chưa thể thành hiện thực. Nhưng lúc này đây, thầy trò Tuấn “nhím” cần tiếng nói của lãnh đạo, cần biến những lời hứa đó thành hành động để cứu vãn đứa con cuối cùng của bóng đá Sài Gòn.
Mà nói thẳng ra là HLV Lư Đình Tuấn cần những ngoại binh giỏi. Trong cách chơi của TP.HCM hiện nay, Tuấn “nhím” cần một trung phong kiểu như Elenildo de Jesus hay Matrins Trinade. Một yếu điểm mà từ ngày 2 cầu thủ này ra đi, Tuấn “nhím” luôn rơi vào tình trạng giật gấu vá vai, và đau đáu mỗi lần đội bóng ra sân. Vì 2 cái tên Gabriel và Salatiel được kí mùa rồi, gặp phải chấn thương liên miên và cũng chỉ chơi nhỉnh hơn tiền đạo người Việt.
Hai cái tên đến thử việc như Paulo trước đây chơi cho Cần Thơ, là hàng không mới. Và cũng khó đặt kì vọng, bởi anh này cũng chỉ mới chơi bóng ở giải hạng nhất Việt Nam chứ chưa trải qua nhiều trận đấu đỉnh cao. Một cái tên khác là Lima, qua những đoạn video giới thiệu,các cầu thủ khen Lima hết lời. Mà đúng Lima là một cái tên có “thương hiệu”, anh từng tham gia giải nhà nghề China League. Nhưng phong độ đỉnh cao đã qua cách đây vài năm. CLB. TP.HCM là bãi đáp cuối cùng của đời cầu thủ. Thử hỏi, một cầu thủ hết “đát” như thế, khó có thể theo kịp được những cuộc chiến ở V-League, không chỉ đá bằng đầu mà còn là một cuộc chiến chiến thể lực thực sự…
CLB TP.HCM có thành công hay không, một phần tuỳ thuộc vào hầu bao BLĐ, một điều luôn nằm ngoài tầm tay của Tuấn “nhím”
|
TỊCH ĐIỀN