thethaovanhoa.vn

Hai bé sơ sinh bị trao nhầm trở về với cha mẹ

22/04/2009 09:26 GMT+7

Nikita và Adlan là hai cậu bé đã bị y tá của nhà hộ sinh ở miền trung nước Nga trao nhầm bố mẹ. Một năm sau, hai cậu bé đã được trở về với cha mẹ đẻ của mình.

(TT&VH) - Hai gia đình ở Nga vừa đổi lại con cho nhau sau khi kết quả thử ADN chứng minh rằng những đứa trẻ này đã bị trao nhầm lúc mới ra đời trong một nhà hộ sinh.

Hai cậu bé nói trên cất tiếng khóc chào đời vào ngày 1/3/ 2007 ở Mtsensk, miền Trung nước Nga, và đã không được y tá trao đúng cho mẹ chúng. Kết quả là bà mẹ Anna Androsova đã xuất viện với cậu bé tóc đen, mắt nâu tên là Nikita, còn chị Zarema Taisumova thì đưa về nhà bé trai tóc vàng, mắt xanh tên là Adlan.

Cả hai gia đình đều không mảy may nghi ngờ gì cho đến khi Androsova tìm thấy một tờ giấy của bệnh viện có tên Taisumova trên đó. Sau đấy, Androsova đã tiến hành thử ADN và kết quả cho thấy chị không phải là mẹ ruột của đứa trẻ mà mình đang nuôi. Tháng 12/2008, tòa án quận Mtsensk phán quyết rằng hai đứa trẻ đó nên được cha mẹ đẻ của chúng nuôi dưỡng và đề nghị hai gia đình đổi lại con cho nhau.

Androsova đã nhận được số tiền bồi thường 150.000 rúp (4.400 USD) từ nhà hộ sinh. Gia đình kia cũng đang tiến hành kiện nhà hộ sinh, còn người y tá trao nhầm con của họ đã bị đuổi việc.

Bảo Nguyên


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN