thethaovanhoa.vn

Sửa chữa lại "Chuyện nhà tôi"

21/04/2009 15:28 GMT+7

Ngày mai (22/4), hai đạo diễn của phim truyền hình Chuyện nhà tôi (200 tập) là Charlie Nguyễn và Thái Hòa phải bắt tay vào “sửa” lại 10 tập đầu của phim này.

(TT&VH) - Ngày mai (22/4), hai đạo diễn của phim truyền hình Chuyện nhà tôi (200 tập, do Hãng phim Chánh Phương sản xuất) là Charlie Nguyễn (ảnh) và Thái Hòa phải bắt tay vào “sửa” lại 10 tập đầu của phim này.
 
Số là, phim được quay 4 máy, và dựng tại chỗ khoảng 80% mức hoàn thành của tập phim, nên hai đạo diễn tha hồ “phân”, kết quả đi quá xa với KB ban đầu. Nay nhà sản xuất xem lại, thấy chất lượng của phim khá ổn, nhưng câu chuyện thì bị hai đạo diễn đẩy đến mức quá bi, quá hài... nên họ sợ 190 tập còn lại sẽ khó mà giữ được cảm xúc y chang như vậy. Vì lý do trên, nhà sản xuất quyết định làm lại từ đầu, dù số tiền bỏ ra cho 10 tập này cũng không nhỏ. Charlie Nguyễn nói rằng đây là phim truyền hình đầu tiên của anh, nó không phải là phim võ thuật như Dòng máu anh hùng, mà là một câu chuyện nhiều bi hài về một gia đình bốn thế hệ. Anh cũng nói mình chỉ thực hiện khoảng 20 tập đầu thôi, 180 tập còn lại sẽ do Thái Hòa và Hữu Thịnh tiếp tục làm. Vì kế hoạch của anh là vào giữa năm 2009 sẽ bấm máy một phim nhựa, nay thì kế hoạch ấy phải tạm dời lại một chút, vì để làm 20 tập phim truyền hình, cũng mất gần 2 tháng, nếu không phải “sửa” thêm lần nữa.
 
Như Hà

 

 


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN