thethaovanhoa.vn

Rafa Nadal: Tôi biết chiến thắng không thể kéo dài mãi mãi

21/04/2009 10:39 GMT+7

Phát biểu khi đặt chân đến Barcelona để tham dự giải quần vợt Conde Godo, tay vợt số một thế giới Rafael Nadal tuyên bố rằng chiến thắng không thể theo anh mãi mãi.

(TT&VH Online) - Phát biểu khi đặt chân đến thành phố Barcelona để tham dự giải quần vợt Conde Godo (Công tước Godo), tay vợt số một thế giới Rafael Nadal tuyên bố rằng chiến thắng không thể theo anh mãi mãi.

“Tôi biết điều này (chiến thắng) không thể kéo dài vô tận. Cần phải chuẩn bị cho chiến thắng và cho cả thất bại”, tay vợt vừa đoạt chức vô địch lần thứ năm liên tiếp tại Monte Carlo khẳng định trước báo giới khi được hỏi về tuyên bố của tay vợt đồng hương Fernando Verdasco rằng “Nadal không phải là không thể đánh bại”.
 
Nadal với danh hiệu vô địch Monte Carlo lần thứ 5 liên tiếp

“Tôi không phải là bất khả chiến bại, cũng chẳng phải hầu như không thể đánh bại”, hạt giống số một trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Quần vợt Thế giới trả lời khiêm tốn, mặc dù với chức vô địch mới đây tại Monte Carlo, khoảng cách giữa “Vua sân đất nện” Nadal và “tàu tốc hành Thụy Sỹ” Roger Federer, người đang ở vị trí thứ hai trong BXH của ATP đã là 4.630 điểm.

Cũng như tại Monte Carlo, “Hoàng tử Asturias về Thể thao” của Tây Ban Nha sẽ phấn đấu lần thứ năm đăng quang tại giải Conde Godo và sau đó là Grand Slam Roland Garros, vì ở cả hai giải đầu vừa nêu, “bò tót” Nadal đều đã đoạt bốn chức vô địch liên tiếp.

Mặc dù là một cổ động viên của Real Madrid, tay vợt người Manacor tuyên bố anh rất sung sướng khi được các khán giả thành Barcelona so sánh với lối chơi hiệu quả và hoa mỹ của “gã khổng lồ xứ Catalonia”.

Khang Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN