Thất bại 0-1 trên sân Chaban - Delmas của Bordeaux đã khiến các nhà ĐKVĐ bị Marseille bỏ xa tới 4 điểm. Không những thế, họ còn phải nhường vị trí thứ hai vào tay chính Bordeaux.
(TT&VH) - Thất bại 0-1 trên sân Chaban - Delmas của Bordeaux đã khiến các nhà ĐKVĐ bị Marseille bỏ xa tới 4 điểm. Không những thế, họ còn phải nhường vị trí thứ hai vào tay chính Bordeaux. Như vậy, từ chỗ tràn đầy cơ hội giành chức vô địch lần thứ 7 liên tiếp, sư tử vùng Rhones giờ thậm chí đang đứng trước nguy cơ không được dự Champions League mùa tới!
“Gông cùm” ở Chaban - Delmas
Ở đó, Lyon đã gây ra ảo giác rằng họ đá lấn lướt hơn Bordeaux bằng việc cầm nhiều bóng và tích cực tổ chức tấn công hơn, nhưng thực sự thì thế chủ động lại thuộc về đội chủ nhà. Tiền vệ trụ Jeremy Toulalan đã kịp trở lại để gánh vác nhiệm vụ đánh chặn ở khu trung tuyến, nhưng anh không thể đảm nhiệm cả vai trò sáng tạo, để bù đắp cho một ngày chơi dưới sức của cả Juninho và Jean Makoun.

Lối đá rất khó chịu ấy đã kiềm chế rất tốt khả năng tấn công của Lyon, khiến họ lâm vào tình cảnh giống như bị “gông cùm”. Ngay cả khi bị dẫn trước, nhà ĐKVĐ cũng chẳng tài nào đẩy cao nổi tốc độ trận đấu. Và Bordeaux chỉ cần pha lập công duy nhất của Alou Diarra - một cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm sau pha phối hợp nhanh từ tình huống đá phạt góc của Wendel - là đủ quyết định số phận cuộc chơi.
Sẽ tụt xuống thứ 4?
Cùng với việc Marseille xuất sắc lội ngược dòng trên sân của Lorient để củng cố ngôi đầu, khoảng cách giữa họ và Lyon đã được gia tăng lên thành bốn điểm, và cơ hội bảo vệ chức vô địch đang dần tuột khỏi tầm tay Les Gones. Giờ đây họ lại bị đẩy vào tình thế phải bám đuổi, trong bối cảnh một lịch thi đấu khủng khiếp vẫn đang chờ đợi trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
Cho dù tiền đạo Karim Benzema nói rằng tất cả vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Lyon, nhưng nếu không cẩn thận, các nhà ĐKVĐ thậm chí có thể sẽ không được dự Champions League mùa tới. Hiện Lyon chỉ còn hơn đội xếp thứ 4 PSG đúng 1 điểm sau khi đội bóng thủ đô giành chiến thắng 3-0 trước Le Havre với các bàn của Giuly, Rothen và Hoarau. Cuối tuần này, Lyon sẽ tiếp PSG và nếu thua, họ sẽ tụt xuống vị trí thứ 4!
Trong trường hợp ấy, có lẽ họ nên sớm quên đi chức vô địch, bởi ở vòng 36, Lyon còn phải hành quân đến Velodrome để đối mặt với Marseille. Nếu Lyon không sớm tìm lại phong độ thì không loại trừ khả năng màn đại chiến ấy sẽ diễn ra trong không khí của một trận cầu “thủ tục”. Vấn đề của Lyon hiện nay không chỉ nằm ở khoảng cách điểm số bị gia tăng, mà còn nằm ở niềm tin đang ở mức rất thấp tại Gerland. Hình ảnh của một nhà vua đã cai quản Ligue 1 suốt bảy năm đang dần nhạt nhòa trong Lyon. Ngày thoái vị đang đến rất gần.