thethaovanhoa.vn

18h00 sân Gò Đậu, B.Bình Dương - Điện lực Thái Lan: Không sợ “điện”

21/04/2009 11:30 GMT+7

Mặc dù có nhiều xáo trộn, tâm lý bất ổn tại V-League, nhưng B.Bình Dương vẫn có một chiến thắng 3-1 trước Điện lực Thái Lan ngay trên sân khách ở lượt đi AFC Cup.

(TT&VH) - Mặc dù tình hình lực lượng có nhiều xáo trộn, tâm lý bất ổn sau những lận đận tại V-League, nhưng B.Bình Dương vẫn có một chiến thắng 3-1 trước Điện lực Thái Lan ngay trên sân khách Supachalasai ở lượt đi AFC Cup. Chính nhờ chiến thắng này, B.Bình Dương đã leo lên ngôi đầu bảng H và mặc dù cùng có 6 điểm nhưng vẫn xếp trên các đối thủ Home United (Singapore) và cả Điện lực Thái Lan nhờ hiệu số bàn thắng - bại.

Cả hai cùng muốn thắng

Thầy trò HLV Thongsuk đã có mặt tại Bình Dương từ ngày 19/4. Có lẽ từ trận thua 1-3 ngay trên sân nhà nên Điện lực Thái Lan đã tỏ ra rất tôn trọng đối thủ sau trận lượt đi. HLV Thongsuk cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu chiều nay. Do phải chơi trên sân khách nên đội chúng tôi càng phải cố gắng nhiều hơn bởi B.Bình Dương là một đội bóng mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là giành 1 điểm và nếu may mắn thì là 3 điểm”. Từ phía bên kia “chiến tuyến”, HLV B.Bình Dương F.Vital cũng tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi đã đá 3 trận (2 thắng, 1 thua- PV) nên đã biết trình độ lẫn thực lực của từng đội. Đối thủ của B.Bình Dương là nhà vô địch Thái Lan nên rất mạnh. Tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để giành một chiến thắng”.
 
 Bình Dương liệu sẽ giành vé sớm đi tiếp ngay trong chiều nay

Việc trước trận đấu, hai HLV tâng bốc nhau và hứa hẹn những chiến thắng xem ra đã quá quen thuộc trong làng bóng đá. Tuy nhiên, cơ sở để ông Vital tin tưởng chính là B.Bình Dương đã “đè bẹp” Điện lực Thái Lan với tỷ số 3-1 ở lượt đi. Trong trận đấu này, các học trò của ông Vital đã giành quyền kiểm soát phần lớn thời gian trong hiệp 1 và ghi được 2 bàn thắng (Philani và TM Umarin tự đốt lưới nhà). Mặc dù trong hiệp 2, thời gian cầm bóng thuộc về đội khách nhưng tuyến tiền vệ với sự có mặt của Trường Giang và Hữu Thắng đã giữ vững thế trận và tạo điều kiện cho Kesley Alves ghi bàn ấn định tỷ số 3 -1 ở phút 90.

Giải thích trận thua này, theo HLV Thongsuk “đã có một số sai lầm của một vài cầu thủ, nhất là TM Umarin và sau khi xem lại băng ghi hình thì chúng tôi đã tìm thấy những điểm yếu của đối thủ”.

Lực lượng không chênh lệch

Tiền đạo Kesley nhiều khả năng sẽ không có mặt trong trận này. “Chỉ có Chúa mới có thể giúp anh ta ra sân chiều nay”, HLV Vital tiết lộ về chấn thương của cầu thủ Brazil đã nhập quốc tịch Việt Nam. Phía Điện lực Thái Lan cũng chỉ có 17 cầu thủ sang Việt Nam lần này. Và theo lời HLV Thongsuk thì 2 cầu thủ vắng mặt đều vì lý do bận chăm vợ sinh con. Nhưng nhà vô địch Thái Lan mùa 2008 vẫn căn bản trung thành với lối đá xoay quanh đội hình chiến thuật 4-4-2, mạnh về tấn công biên và những pha dâng cao dứt điểm từ tuyến hai của 2 tiền vệ trung tâm Yuthajak và Narongchai. Ngoài 2 tuyển thủ trên, trong đội hình Điện lực Thái Lan còn có 2 cầu thủ rất lợi hại là tiền đạo Ronnachai - từng chơi chói sáng tại AFF Suzuki Cup 2008 - và hậu vệ biên phải Apichet.

Chắc chắn HLV Vital sẽ không mạo hiểm tung đội hình khác so với những gương mặt đã xuất hiện ở trận lượt đi. Và những cái tên như Thế Anh, Trường Giang, Hữu Thắng, Philani, Lima, Anh Đức, Đức Thiện… sẽ có mặt.

Theo lịch thi đấu của AFC Cup 2009, B.Bình Dương còn được đấu trên sân nhà trước Home United (Singapore) vào chiều 5/5 trước khi làm khách tại Maldives ở trận cuối cùng ngày 19/5 trước Valencia - đội bóng yếu nhất bảng. Và chiều nay, B.Bình Dương sẽ làm hết sức để “đẩy” cánh cửa vào vòng 2 vốn đã nhẹ đi rất nhiều. Nói B.Bình Dương không sợ “điện” là vì vậy.

Dự đoán: B.Bình Dương thắng 1- 0

Nhị Đỗ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN