thethaovanhoa.vn

Sân Pleiku, HAGL - ĐTLA 0-2: “Gỗ” bị “Gạch” nhấn chìm

20/04/2009 08:31 GMT+7

Tiếp ĐTLA, chủ nhà HAGL ra sân với đội hình nhiều chắp vá khi trung vệ lão tướng Duy Quang đá ngay từ đầu ở vị trí hậu vệ phải do Việt Cường bị chấn thương.

(TT&VH) - Tiếp ĐTLA, chủ nhà HAGL ra sân với đội hình nhiều chắp vá khi trung vệ lão tướng Duy Quang đá ngay từ đầu ở vị trí hậu vệ phải do Việt Cường bị chấn thương. Ở tuyến trên Lee Nguyễn đá cặp với Thanh Bình. Trong khi đó, ĐTLA chỉ thiếu Tài Em.
 
> Vòng 9 V-League: SHB.ĐN vững ngôi đầu, Thể Công & HA.GL lại điêu đứng

Với đội hình có khả năng tấn công, ĐTLA nhập cuộc khá tốt. Chỉ trong vòng 5 phút đầu thủ môn HAGL phải 2 lần bay hết người mới cứu đội nhà khỏi các bàn thua cho đội nhà. Với lối chơi đơn giản, mỗi khi có bóng, các cầu thủ ĐTLA cố gắng triển khai bóng nhanh ra 2 biên cho các tiền đạo cánh, ngoại binh có sức khoẻ, càn lướt đột phá quấy rối hàng thủ đối phương. ĐTLA rất nguy hiểm với chiêu này khiến 2 hậu vệ cánh của HAGL rất ít lên tham gia tấn công, nhất là cánh phải, góp phần giải toả nhiều áp lực cho hàng thủ. Cơ hội nguy hiểm nhất của ĐTLA trong hiệp này ở phút 42 khi tiền vệ đội trưởng Minh Phương cướp bóng từ giữa sân, mở sang cánh phải để Antonio phối hợp bật tượng với Tshamala thoát xuống nhưng cú dứt điểm của anh ở cự ly 5 m không thắng được hậu vệ Duy Quang bó vào trong lao người cản phá.

Cũng trong hiệp đấu này, dù chơi không tốt, nhưng HAGL vẫn có cơ hội. Chỉ tiếc các tiền đạo HAGL lại phung phí, nhất là Lee Nguyễn khi anh có ít nhất 2 pha bóng có thể ăn bàn.
 
Việt Thắng lại tiếp tục sắm vai người hùng của ĐTLA - Ảnh: C.N
 
Khi hiệp 2 bắt đầu, chủ nhà HAGL bất ngờ nhập cuộc khá tốt, họ triển khai bóng nhanh, đều, trong đó vai trò Thonglao khá nổi bật khi anh dâng cao. Ngay phút đầu hiệp này (phút 46'), Thonglao đa có cú lốp bóng kỹ thuật loại hết hàng thủ đối phương để Thanh Bình thoát xuống đối mặt với thủ môn nhưng tiếc rằng cú dứt điểm căng của anh lại trúng người thủ môn Santos. Bốn phút sau đó, tiền vệ Thái Dương thoát xuống ở cánh phải qua 2 hậu vệ đối phương rồi chuyền vào trong cho Lee Nguyễn thoải mái dắt bóng vào trung lộ và tung cú sút căng, sệt nhưng không thắng được thủ môn Santos.
 
Sau khi thoát khỏi 2 bàn thua trông thấy, ĐTLA bắt đầu thể hiện sự nguy hiểm của mình ở các pha bóng phản công. Phút 66, Antonio phối hợp đẹp cho Minh Phương thoát cánh phải xuống sát biên dù hậu vệ trái Văn Trương lao ra cản quyết liệt nhưng vẫn kịp tung ra một đường chuyền đẹp vừa tầm vào trung lộ để Việt Thắng bình tĩnh đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành mở tỷ số cho đội nhà.

Sau bàn thua, chủ nhà HAGL buộc phải tăng cường hàng công, đảo nhiều vị trí. Lee Nguyễn lùi về đá tiền vệ nhường chỗ cho các nội binh khác. Họ dốc toàn lực để tấn công với các tuyến. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra trước khung thành đối phương, trong đó đáng tiếc nhất là pha dứt điểm từ mép vòng cấm của Lee Nguyễn lại tiếp tục bị thủ môn ĐTLA cản phá. Mặc dù bị dồn ép liên tục trong hiệp đấu này nhưng hàng thủ ĐTLA chơi khá tỉnh táo, chờ đợi thời cơ để trừng phạt. Phút 90+2, trong một pha bóng phản công, Antonio thoát khỏi sự đeo bám của Minh Thiện thoát xuống đối mặt thủ môn HAGL và dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà, nhấn chìm HAGL của Chatchai vào vũng lầy khủng hoảng.

“Gỗ” quả thực chỉ có non nửa người nổi lên trên mặt vũng lầy sau trận thua này!
 

“Tôi không yêu cầu Santos rời khung gỗ, để lên thực hiện quả đá phạt, ngay cả khi ĐT.LA đang bị dẫn bàn. Sẽ rất nguy hiểm, nếu đối phương tổ chức phản công. Tôi sẽ nhắc nhở Santos điều này, nếu không mọi chuyện sẽ đi quá xa”, GĐKT Jose Luis phản ứng về việc Santos tự ý bỏ khung thành, lên thực hiện một pha đá phạt. Theo lời GĐĐH Phạm Phú Hòa, Santos đã chủ động xin lỗi ông thầy ngay trong chiều qua và hứa sẽ không lặp lại.

Cao Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN