thethaovanhoa.vn

"Của lạ"

21/04/2009 16:18 GMT+7

Ở ta, mới đây thôi hoa anh đào xứ Phù Tang đã làm dấy lên một cơn sốt ở Hà Nội. Xô đẩy, chen chúc, bị “mắng mỏ”, bị “chặt chém” khi gửi xe...

(TT&VH Cuối tuần) - Con người luôn có nhu cầu chiêm ngưỡng, thưởng thức “Của lạ”. Họa sĩ biếm Tây cho thấy ý tưởng độc  đáo của họ với hồng hạc (H.1 - họa sĩ Turkiye), “giới tính” (H.2 - họa sĩ Tomson) và trái táo cấm mà Adam và Eva đã trót trộm nếm (H.3 - họa sĩ Yu Liang). Mọi khốn khổ bắt đầu từ đó... Ở ta, mới đây thôi hoa anh đào xứ Phù Tang đã làm dấy lên một cơn sốt ở Hà Nội. Xô đẩy, chen chúc, bị “mắng mỏ”, bị “chặt chém” khi gửi xe... Cái giá để được chiêm ngưỡng “Của lạ” hoa anh đào như tranh của họa sĩ Lý Trực Dũng quả là cũng quá... “đắt”. 
Hình 1
Hình 2
 

Hình 3
 
Tranh Lý Trực Dũng 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN