
Chơi súng nhựa, 2 cháu nhỏ chết và bị thương
Ông Lê Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, cho biết: Vào lúc 11 giờ ngày 17/4, tại nhà ông Vũ Văn Tuấn ở thôn 10 đã phát ra một tiếng nổ lớn.
(TT&VH) - Ông Lê Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng (Bình Phước), cho biết: Vào lúc 11 giờ ngày 17/4, tại nhà ông Vũ Văn Tuấn ở thôn 10 đã phát ra một tiếng nổ lớn.
Vụ nổ đã làm cháu Vũ Văn Linh (SN 1999), con ruột ông Tuấn bị chết trên đường đi cấp cứu và cháu Phạm Đại Nghĩa (SN 2005), cháu ngoại ông Tuấn chấn thương nặng.
Cháu Phạm Đại Nghĩa đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
Theo người nhà ông Tuấn, vào buổi sáng cùng ngày, trong lúc nhặt hạt điều trước nhà, bà Nguyễn Thị Len, mẹ cháu Linh có nhặt được một bọc nylong màu đen, bên trong có một khẩu súng nhựa. Sau đó, bà đưa cho Linh chơi nhưng trong súng thiếu một cục pin nên Linh đã lấy pin ở nhà bỏ vào. Vừa lắp pin vào thì khẩu súng phát nổ, khiến cháu bị thương nặng ở vùng ngực, đầu và hai cánh tay, hai chân bị nát vụn. Cháu Nghĩa đứng cách khoảng 2m cũng bị thương toàn thân do nhiều mảnh vụn nhỏ găm vào. Hiện cháu Nghĩa đang điều trị ở khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Những người dân ở gần nhà ông Tuấn cho biết: Vụ nổ có sức công phá khá lớn, đứng cách xa hơn 2 km vẫn còn nghe thấy tiếng nổ và bên trong nhà khói đen phủ kín đặc.
Hiện công an Bình Phước đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Hoàng Tuấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN